Hà Nội vào thu tiết trời se lạnh lại khiến con người ta cảm giác cô đơn hơn. Em hy vọng sẽ gặp được anh để cùng nhau bước tiếp giữa những ngày thu này. Chào anh, người lạ ơi! Em là cô gái quê miền Trung, học tập và làm việc đã 10 năm ở Hà Nội. Từ trước đến nay em chỉ mải vùi đầu vào guồng quay công việc, rồi dần thành thói quen ngày đi làm, tôi muộn về nhà. Có thể tình duyên của em chưa đến nên em vẫn lẻ bóng. Dần rồi tất cả bạn bè xung quanh đều lập gia đình, con cái đề huề.
Rồi bố mẹ giục lấy chồng, em cảm thấy cô đơn và đã đến lúc mình cần tìm một người để có thể chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, cùng em bước tiếp những ngày tháng sau này. Em hy vọng có thể gặp được anh ở đây. Em 28 tuổi, cao 1m63, thân hình cân đối. Em là cô gái sống nội tâm, giản dị, công việc ổn định. Nếu anh là người miền Trung thì càng tốt. Em hy vọng anh cũng giống như em, sẽ xác định mối quan hệ chín chắn để cùng nhau tìm hiểu đối phương, nếu có duyên thì chúng ta cùng nhau bước tiếp.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: nthoan0991
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ