Anh ơi, ngoài kia người ta có đôi nhưng sao mình chẳng được gần nhau. Bạn bè đang đua nhau gửi thiệp cưới dịp cuối năm, nhỏ bạn thân cấp 2 thì nhắn tin thông báo sắp có em bé thứ hai, còn em đang lang thang Đà Lạt một mình, chẳng phải vì không có bạn bè mà em mãi chẳng tìm được một người tri kỷ đi cùng.
Em muốn mình lúc nào cũng phải bận rộn để không có thời gian rảnh mà nghĩ mình cô đơn. Mỗi ngày đi làm 8 tiếng ở văn phòng, chiều về tập yoga, tối kinh doanh online, cuối tuần thì nấu ăn, lang thang cà phê, đọc sách, hoặc xách balo lên đi đâu đó. Thấy cuộc sống em có vẻ ổn anh nhỉ, nhưng vẫn thiếu một người đồng hành. 29 tuổi em cũng qua cái thời vô tư vô lo, phải đối mặt với muôn vàng khó khăn trong cuộc sống này, cứ tỏ ra thật mạnh mẽ nhưng đôi lúc thấy mình yếu đuối vô cùng.
Em không quá xinh đẹp nhưng hiểu chuyện và biết thông cảm, cũng không quá dịu dàng nhưng sẽ biết lắng nghe. Em không quá giỏi giang trong việc nội trợ nhưng có thể chăm lo quần áo, cơm nước cho anh mỗi ngày.
Em không hy vọng anh quá tài giỏi, chỉ mong anh có thể mang cho em cảm giác an toàn của một gia đình. Không hy vọng anh đẹp về hình thức, chỉ mong anh cao hơn em để mình xứng đôi khi đi bên nhau. Không mong sẽ được anh nuông chiều, chỉ mong anh đủ chu đáo, tâm lý để em không cảm thấy cô đơn. Hy vọng anh sẽ yêu thương gia đình em như gia đình của anh, vì chắc chắn em sẽ xem gia đình anh như gia đình thứ hai của mình.
Em rất yêu Sài Gòn, hy vọng được gặp anh ở Sài Gòn xinh đẹp vào một ngày gần nhất.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: THUY
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ