Em 32 tuổi, đã qua một lần đò, có 2 cục cưng, công việc hiện tại giao thoa giữa đi làm công ty và kinh doanh gia đình. Doanh thu hàng tháng không nhiều nhưng khá tự lập về tài chính, có thể mua những thứ bản thân thích. Về ngoại hình, hy vọng là mình sẽ có thiện cảm trong lần đầu tiên nếu may mắn được gặp nhau. Em cao 1m58, nặng 56 kg. Về tính cách, em thuộc típ người cá tính, có quan điểm cá nhân riêng và có chính kiến riêng. Em không thích quá phụ thuộc vào người khác. Về nữ công gia chánh, em nấu ăn được, làm bánh khá ngon. Nếu anh về với đội của em, bảo đảm anh sẽ là khách hàng bất đắc dĩ, hàng ngày được thử bánh của em.
Nhiều người hỏi em: "Cứ sống như vậy hả", em chỉ cười, có lẽ chưa gặp đúng người và chưa đúng thời điểm. Em viết ra như vậy để anh hiểu là em không kì thị "đàn ông", chỉ là duyên chưa tới nên không miễn cưỡng được, phải không anh? Do em khá cá tính và độc lập nên muốn người em chọn phải là người hơn em "một cái đầu" cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Em thích người cao hơn em, như vậy đi bên cạnh em cảm thấy được che chở và bình an. Em thích người giỏi hơn em, để em được tự hào và ngưỡng mộ về người đàn ông của em.
Khoảng cách về địa lý chưa bao giờ là vấn đề đối với em, anh sống nơi nào cũng được nhưng nhất định phải là người sống thoải mái, gần gũi và tuyệt đối không gia trưởng nhé. Em theo đạo Thiên Chúa nên nếu anh là người cùng tôn giáo sẽ là điểm cộng cho anh nhé. Em hy vọng sẽ tìm được người "hiếm có, khó tìm" để được đi cùng nhau đến những nơi xinh đẹp, ăn những món ngon, trải nghiệm cuộc sống đáng yêu này. Đi một mình cũng vui nhưng hai người sẽ vui hơn nhiều anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Lê Gia Hân
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu
- Giới tính: Nữ