Đọc mục tâm sự đã lâu và vô số bài viết, em tự hỏi liệu duyên số có mang bài viết của em gặp được anh.
Em là một cô gái công sở đúng nghĩa, sáng đi làm chấm công, chiều tan ca đúng giờ về nhà nấu ăn, nghỉ ngơi, đi tập thể dục. Cuộc sống cứ vận hành lặp lại như vậy, chỉ trừ mùa dịch vừa qua thì xáo trộn một chút. Hiện em làm kế toán, công việc tương đối nhẹ nhàng, không phải tăng ca, cuối tuần có thời gian rảnh khá nhiều.
Em 30 tuổi, ở tuổi này bạn bè hầu như đã ổn định, gia đình, người thân thúc giục khá nhiều. Sau những lần được mai mối, em cảm thấy khá mệt mỏi, cũng nghiêm túc tìm một người phù hợp với mình, nhưng hình như duyên số vẫn chưa mỉm cười với em.
Về tính cách, em được nhận xét là một người khá hiền lành, dễ gần, xởi lởi vì có thời gian em làm kỹ thuật, nên đối với con trai em cũng ít khi bánh bèo.
Về ngoại hình, em cao 1,54 m, nặng 45 kg, không xinh không xấu (tùy cảm nhận của anh), ăn mặc giản dị.
Em có cuộc sống khá nhạt nhưng tâm hồn lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời. Em hay xem phim, nghe nhạc, video hài, đi du lịch khi rảnh rỗi. Em nhìn mọi chuyện khá lạc quan và đơn giản hóa mọi vấn đề. Do con đường tình duyên long đong, lận đận nên bây giờ em hơi buồn (em vẫn chưa thông suốt tư tưởng).
Em mong muốn gặp được anh giữa hàng triệu người ngoài kia, một người chân thành, có trách nhiệm với gia đình và quan trọng nhất là phù hợp với em (cái này khi trò chuyện thêm sẽ nhận ra) để cùng giải ế cho nhau, anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hà
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ