Đôi khi bản thân gặp khó khăn trong cuộc sống, mọi thứ không suôn sẻ hoặc lỡ bỏ qua cơ hội nào đó, ta thường yếu đuối, tự trách mình và thầm ước "thời gian quay trở lại, mình sẽ...".
Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhiều người đã gặp, nhiều cơ hội đã đến,.... nhưng mọi thứ dường như số phận an bài chưa dành cho em. Nhưng em biết mình đang ở hiện tại, quá khứ đã qua và sẽ chỉ nghĩ về tương lai, hướng tới mục tiêu phía trước. Cuộc sống vốn dĩ đã nhiều áp lực rồi, nhưng giờ đây, ở tuổi 38, em sẽ càng áp lực hơn khi tìm anh để cùng vun đắp một gia đình nhỏ đầy tiếng cười, hạnh phúc.
Để tìm một chàng trai độc thân ở tuổi này quả thật rất khó. Có lẽ phép màu chưa xuất hiện nên em sẽ vẫn chờ. Em nghĩ mọi chuyện đều có sự an bài và luôn là sự an bài tốt nhất. Em không có mẫu hình lý tưởng, chỉ cần ở anh sự chân thành, lạc quan và luôn nghĩ tích cực. Đó cũng chính là con người em.
Nếu cùng quan điểm, hãy nói cho em biết, mình cùng cho nhau cơ hội anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trang
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ