Em 24 tuổi, tốt nghiệp đại học kinh tế, công việc ổn định tại quận 3 TP HCM. Thanh xuân của em tập trung vào công việc, học hành vì em muốn tu dưỡng bản thân trở thành một cô gái nữ tính, bao dung và ấm áp. Dù thế nào em cũng chỉ hy vọng đủ sâu sắc để làm hậu phương cho anh.
Với quan niệm: "Cuộc sống ai cũng có áp lực riêng, hãy cố gắng đừng để bản thân là áp lực cho người khác" nên em luôn hòa nhã với người thân, đồng nghiệp và mọi mối quan hệ xung quanh. Em thường nói những chuyện vui để mọi người quên đi công việc căng thẳng. Dù có áp lực trong công việc hay chuyện không như mong muốn em cũng không biểu lộ sự gay gắt, tránh ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người. Em nghĩ sự điềm đạm và hài hòa ở phụ nữ là rất quan trọng.
Được nhận xét có khả năng động viên tốt, đây cũng là cách mà em giúp mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu và tự tin hơn sau bộn bề áp lực cuộc sống và công việc. Nếu có anh, em luôn muốn dành lời động viên dịu dàng nhất mỗi khi anh cần, dành cho anh khoảng lặng yên tĩnh khi anh muốn, thay anh quan tâm người thân tronng gia đình khi anh bận. Em sẽ là hậu phương để anh chuyên tâm trong sự nghiệp của mình. Sau tất cả, hy vọng anh là người trọng đạo đức, yêu công việc, có sự nghiệp ổn định. Nếu anh ở TP HCM thì em với anh không phải yêu xa, thế tốt hơn anh nhỉ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vũ Minh Ngọc
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam