Chuyện là em vừa phát hiện ra mục Hẹn hò của VnExpress. Cảm giác thật thú vị khi đọc được những tâm sự của mọi người. Em cũng không kiềm được lòng mà viết đôi dòng nhắn gửi ngay, được trải lòng là một điều rất tuyệt vời.
Anh thân mến!
Thế giới luôn vận động. Con người luôn vận động. Ngay cả những gì chúng ta tiếp thu ngày hôm nay cũng đã khác ngày hôm qua rồi. Những yêu cầu của chúng ta không bao giờ là cố định, luôn thay đổi. Nhưng em tin chắc anh là người đàn ông lịch sự, có phẩm chất, đạo đức. Em tin điều đó rất rõ ràng.
Em là một cô gái vui vẻ, hạnh phúc. Và em mong người đàn ông của em cũng đang như thế. Thật tuyệt vời nếu hai hạnh phúc nhỏ gặp nhau, chúng ta có thể cùng xây hạnh phúc lớn một cách bền vững.
Tổn thương thì ai cũng từng có, em chưa bao giờ muốn là một cô gái đầy thương tích để dựa dẫm vào anh, vì em biết ngoài kia bao la sóng gió đủ rồi. Người đàn ông của em cũng sẽ mệt mỏi lắm. Thế nên bản thân chúng ta hãy là người vui vẻ, hạnh phúc trước anh nhỉ? Như thế nếu chúng ta đến gần nhau chắc sẽ có khá nhiều điều hay ho.
Anh biết không, em nghĩ mình là thiên tài trong việc sáng tạo món ăn đấy (nháy mắt). Thế nên nếu anh không kén ăn và cũng không giỏi bếp núc mấy, điều đó không đáng ngại, cả hai chúng ta sẽ cùng vào bếp, cùng nhau sáng tạo món ăn nhé (cười manh động).
Em luôn tôn trọng, tin tưởng vào phẩm giá, sự nam tính, mạnh mẽ của người đàn ông nơi anh sẽ luôn có những kế hoạch, hoạch định đúng đắn để chèo lái con tàu của chúng ta đi đúng hướng. Em sẽ nghe theo chỉ dẫn của anh, nếu có thể hãy cho em góp chút ý kiến và dự phần vào bản kế hoạch nhé. Vì chúng ta là cùng một team mà. Nhà là nơi để về, là nơi ấm áp, bình yên nhất, sóng gió ngoài kia sẽ luôn dừng trước cửa nhà mình. Cho nhau kết nối, cho nhau thời gian, để tìm hiểu, chuyện trò anh nhé. Mong hồi âm từ anh.
Mến!
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ms. Anh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ