Nếu anh mong muốn người yêu là "combo cao cấp" vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lại giản dị, vui lòng bỏ qua bài liệt kê dài ngoằng hai trang này nhé, vì em là "combo vừa đủ xài" thôi.
Sơ lược về em:
- Hai mươi bảy tuổi (tuổi Heo).
- Quê Ninh Thuận.
- Có đức tin theo Phật, hướng thiện.
- Tốt nghiệp đại học.
- Công việc đem lại nguồn thu nhập hiện tại ở Sài Gòn: nhân viên xử lý đơn hàng từ xa của công ty nước ngoài (có thể làm việc trên máy tính tại bất kỳ đâu, từ 6h đến 14h30 mỗi ngày). Sau giờ làm, em sắp xếp bán hàng online trên sàn thương mại điện tử (tư vấn khách hàng, đóng gói và gửi hàng hóa là niềm vui của em).
- Phong cách ăn mặc: khi thoải mái short thun, lúc điệu đà sexy váy vóc, miễn là em thấy gọn gàng, tự tin là chính mình.
- Thú vui của riêng em: học ngoại ngữ, âm nhạc (thi thoảng líu lo), thu âm radio tiếng Việt hoặc tiếng Anh (duy trì gần một năm), môn võ Aikido (duy trì được hai năm rưỡi).
Tập hợp đặc điểm để anh lựa chọn "né" hoặc "bước đến" bên em:
Em nói vừa đủ, vừa hướng ngoại (40%) vừa hướng nội (60%), dễ vui vì những điều đơn giản.
Em ít sử dụng mạng xã hội, lạnh lùng, lý trí khi ra quyết định, nhưng cũng dễ mủi lòng, mau nước mắt khi gặp tình huống xúc động.
Không phù hợp drama chốn công sở của hội chị em (em xin lỗi các chị em độc giả) nên trộm vía ở thời điểm hiện tại, em chọn được công việc phù hợp với bản chất của mình, không cần ra khỏi nhà, có nhiều thời gian sau giờ làm, nghỉ thứ bảy và chủ nhật, tiếp xúc với con người và máy móc ở mức vừa phải.
Từ nhỏ đến lớn, em rất ít than thở, nếu có mục tiêu, việc khó khăn hay stress, em đều cố gắng tự xoay xở vượt qua. Sau khi xong chuyện, em mới tự tin kể lại sự việc và kết quả đạt được. Em tâm niệm cứ cố gắng hết sức, kết quả thế nào cũng không hối tiếc.
Với "não cá vàng" có chọn lọc, em hay quên những chuyện vụn vặt, còn chuyện quan trọng thì không bao giờ quên (liên quan công việc, sinh nhật của những người quan trọng, buổi hẹn quan trọng).
Làm việc nhà, làm vệ sinh nhà cửa là niềm vui giúp em giải stress sau công việc.
Em tập võ vào cuối tuần, trong tuần em tập thể dục để tăng cường sức khỏe.
Em chỉ tụ họp nhóm bạn nữ thân hồi đại học dăm ba tháng một lần, nhóm cấp ba thì dăm ba lần mỗi năm. Anh đừng lo, em không hay đi la cà quên giờ về đâu.
Em sắp xếp cân bằng thời gian giữa công việc và cuộc sống. Không làm việc vào thứ bảy, chủ nhật, dành thời gian cho sở thích học võ của cá nhân, đi chơi với bạn bè hoặc qua chơi với cháu.
Em rất thích trẻ con, sau khi làm quen và hợp cạ với các bé, em có thể chơi suốt ngày không chán.
Em biết nấu ăn và thích được ăn ngon. Hôm nào anh mệt và lười, cứ để em nấu, đổi lại em lười thì anh nấu, còn cả hai cùng lười và mệt, mình ra ngoài trải nghiệm mọi ngóc ngách "ngon".
Luôn tự tin vào bản thân, mạnh mẽ, độc lập nhưng không tự cao vì xung quanh luôn có vô vàn người giỏi. Em tự tin rằng đặt mình nơi đâu cũng sống được, có thể làm việc nuôi thân.
Biết nghĩ và quan tâm đến người khác nhưng không để bản thân bị lợi dụng đến lần thứ hai, dừng ngay mối quan hệ bất kỳ nếu cảm thấy không được tôn trọng và bị lợi dụng.
Quan trọng sự chung thủy, rất coi trọng niềm tin, cực kỳ ghét sự lừa dối. Đối với các mối quan hệ quá khứ, khi đã buông, em sẽ không vương vấn hay có bất kỳ suy nghĩ nào để ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại. Anh cũng vậy nha.
Hay quan sát, cảm nhận cách mọi người đối xử với mình, cách mọi người đối xử nhau, cách mình phản ứng lại.
Đôi khi vài khoảnh khắc em hơi tồ, cũng nhõng nhẽo nhưng đa phần nghiêm túc, chín chắn là đúng bản chất của em nhất.
Ở hiện tại, em luôn phấn đấu làm việc nuôi sống bản thân, phụ giúp ba mẹ được gì thì đều làm (vì em cảm thấy vui khi làm vậy) và giúp ích cho đời.
Yêu thương mọi người và được mọi người yêu thương, những người không thích em thì em không quan tâm hoặc vẫn dành cho họ sự lịch sự đúng phép, nhưng không thân thiết.
Tóm lại, nếu đúng như cách mọi người nhìn nhận, em vừa dễ cũng vừa khó, tùy việc. Nếu có cơ hội tiếp xúc, anh cứ cảm nhận nghen.
Gia đình của em:
Mẹ em là một phụ nữ tuyệt vời, mau mắn, biết điều, hào sảng, sống phải đạo. Nếu em và anh cãi nhau, em là người sai, anh cứ mách mẹ, mẹ sẽ la em và bảo vệ anh đó (mà anh nỡ lòng nào mách đúng không?). Em cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì là con gái của mẹ.
Ba em sạch sẽ, siêng năng. Em có được những tính cách gọn gàng, ham học ngày hôm nay đều được tích góp từ ba qua năm tháng.
Mong ước về anh:
Thuốc lá, anh đừng hút nhé, vì chỉ có hại cho sức khỏe thôi. Quan hệ xã giao cho công việc, rượu bia ắt sẽ có, miễn là anh biết chủ động dừng khôn ngoan. Em cũng có thể "một... hai... ba... dô" với anh nếu anh cần người yêu đổi vai làm bạn "nhậu chill" những ngày có tâm sự. Anh muốn em "động não" cùng anh hay chỉ ngồi im lắng nghe, chỉ cần nhá nhỏ cho em, em đều làm tốt.
Về ngoại hình, em không quan trọng, chỉ mong anh quan tâm thường xuyên đến sức khỏe của bản thân thì dù đi bộ, gym, tennis, cầu lông hay gì cũng được. Nếu muốn, cả hai dành thời gian rèn luyện sức khỏe với nhau càng tốt.
Em ngại con riêng, con chung vì chúng là vấn đề nhạy cảm. Tình cảm không thể chia năm sẻ bảy, nên mong anh chỉ có em và các con của chúng ta. Còn nếu chẳng may, trời không tặng duyên con cái, tụi mình bầu bạn với nhau cũng chẳng sao đâu anh.
Tuổi tác, anh đừng lớn hơn em quá hai giáp nhé, dễ bề xưng hô với ba mẹ em là ổn thôi.
Chỉ cần mỗi ngày được anh yêu chiều, đối xử nhẹ nhàng, quan tâm chân thành và dịu dàng với em toàn phần là đủ.
Đòi hỏi anh nhiều như vậy, dĩ nhiên em sẽ luôn cố gắng để anh không thất vọng về tình cảm dành cho anh, cũng như cả hai sẽ luôn tự hào khi sánh bước cùng nhau.
Với em, chữ hiếu của con cái là điều đẹp. Em có một kế hoạch nhỏ, dù lập gia đình hay không, em vẫn thực hiện, anh nghe xem phù hợp không nha. Một ngôi nhà nhỏ xinh, mỗi gia đình nhỏ là một tầng không gian riêng (đủ bếp núc, phòng ốc tiện nghi, thang máy riêng biệt). Nơi đó gồm có gia đình mình, ba mẹ anh, ba mẹ em, gia đình nhỏ của các anh, chị, em khác.
Em đã suy nghĩ về ngôi nhà ấy từ lâu vì nó vừa đảm bảo sự thoải mái, độc lập, riêng tư để nếu chúng ta muốn chăm sóc cha mẹ đôi bên cũng quá ư thuận tiện, vì siêu gần, bên cạnh đó cũng không hề có sự chung đụng.
Nếu anh thấy ổn, hãy về đội của em, chúng ta cùng yêu thương nhau, cố gắng cho tương lai nghen. Tình cảm không thể cưỡng cầu, nếu duyên lành tới, anh và em phù hợp, có cảm xúc dành cho nhau, hy vọng chúng mình về chung nhà sau một năm anh nhé. Em đợi anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tuyết
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ