Chào anh, người sẽ gửi mail cho em,
Đọc tiêu đề bài viết, chắc anh biết em làm công việc gì rồi đúng không? Em thường xuyên đọc các bài viết trên đây, có vài lần gửi mail nhưng chắc duyên chưa tới nên chưa được tác giả đáp lại. Em thấy có nhiều người đã tìm thấy mảnh ghép của mình ở đây nên hôm nay mạnh dạn gửi thư tìm anh.
Sắp sang 30 tuổi mà vẫn còn lẻ bóng nên mọi người bảo em khó tính, kén chọn. Em quan trọng sự phù hợp với nhau. Chỉ cần anh biết quan tâm, chia sẻ, chung thủy và có chí cầu tiến thôi.
Em không cần anh phải đẹp trai, chuẩn soái ca, vì vẻ đẹp bên ngoài không nói lên hết phẩm chất bên trong của con người. Anh có thể làm cùng ngành với em hoặc công việc khác, miễn là công việc ổn định nhé anh. Tính em hướng nội, khi mới gặp, mọi người nghĩ em ít nói, khó gần, nhưng khi thân, em rất dễ thương nha (bạn bè nhận xét vậy - cười).
Thôi, em không nói nữa đâu. Để có duyên được gặp anh, em sẽ nói nhiều hơn nhé. Hy vọng em nhận được mail của anh vào một ngày gần nhất. Chúc anh cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Hẹn gặp anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Dung
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp
- Giới tính: Nữ