Thời gian trôi qua chẳng chờ đợi ai và em cũng không ngoại lệ. Thoắt cái cô sinh viên chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp thời nào vô tư, vui vẻ, cũng đi làm thêm hoặc gia sư, giờ ra trường được 4 năm, trải qua những chuyện vui buồn trong cuộc sống.
Trong công việc, em khá khó tính, đòi hỏi sự chính xác, nhanh nhẹn, cẩn thận. Nhưng trong cuộc sống, em có sự pha lẫn, hòa hợp của người con gái truyền thống và hiện đại, nhẹ nhàng, ăn mặc lịch sự, các mối quan hệ rõ ràng, ứng xử chuẩn mực với mọi người. Em thuộc thế hệ 9x, tính cách vui vẻ, thoải mái, tinh tế, đơn giản hóa vấn đề, xử lý nhanh đem lại hiệu quả.
Với em, cuộc sống là cho đi và nhận lại, nên mong anh có cùng quan điểm sống, chí hướng và nhân sinh quan với em để có mối quan hệ nghiêm túc, không mất thời gian của cả hai và cùng sống hạnh phúc, trải nghiệm hết quãng đời về sau.
Mong anh chân thành, tử tế, có chí tiến thủ trong cuộc sống; những gì ở quá khứ thì bỏ qua và sống cho hiện tại; luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em; mang lại cảm giác bình yên, an toàn; lời nói và hành động có sự nhất quán; biết điều gì nên và không nên làm; có chút hài hước để cuộc sống trong căn nhà lúc nào cũng có tiếng cười; tính cách điềm đạm, trưởng thành; có công việc ổn định; cao khoảng 1,7 m, ưa nhìn, anh khoảng 35 tuổi trở lại thôi nhé; chưa từng kết hôn hoặc có con nha.
Còn nhiều điều để nói nhưng em bỗng rối quá, không viết ra được. Em mong tìm được một mối quan hệ nghiêm túc nên anh hãy thật sự nghiêm túc nhé. Nếu thấy phù hợp, hãy gửi mail cho em nhé để mình cùng chia sẻ, hiểu nhau hơn.
Cảm ơn anh đã đọc bài viết của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hằng
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ