Ngoại hình thì có người khen người chê, nhưng anh tự đánh giá được bảy điểm. Trong công việc, anh tiếp xúc với khá nhiều người, già trẻ, các tầng lớp đều có, có lúc cũng rung rinh mà mãi chưa tìm được người để cưới.
Chỉ mong sau này có cuộc sống bình thường, có người nói chuyện, chia sẻ, thảo luận, nhắc nhở và chăm sóc lẫn nhau, một gia đình mà ông bà, bố mẹ, con cái vui vẻ, hòa đồng. Mọi người đều cảm thấy thoải mái làm điều mình thích và thích được bên nhau, chăm sóc, bảo ban nhau.
Nếu em là cô gái hiện đại pha lẫn truyền thống, mong muốn cuộc sống gia đình giống anh, muốn tiến tới hôn nhân, hãy gửi email cho anh nha. Về ngoại hình, em tự tin là được. Tóc em ngang vai hoặc ngang lưng, mặc váy nhìn xinh lắm đó. Chắc em tầm 22 đến 26 tuổi nhỉ, nếu gần 30 cũng được.
Chờ thư của em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tuấn
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam