Chào anh - chồng tương lai của em,
Mùa xuân năm sau là em bước sang tuổi 31, đã sống gần nửa đời người mà không có anh bên cạnh. Vậy nên, nếu anh đọc được những dòng này, hãy đến bên em để mình có nhiều thời gian bên nhau hơn anh nhé.
Em là người miền Tây, đang sống và làm việc tại TP HCM. Bình thường em vui vẻ, đôi khi hơi trẻ con nhưng chân thực và có phần nội tâm. Em tự nhận bản thân chưa sâu sắc, nhưng nghĩ mình vừa đủ để hiểu và chia sẻ cùng ai đó nhiều điều trong cuộc sống.
Em rất thích đi du lịch, khám phá những điều mới mẻ. Em muốn cùng anh đi những nơi chưa từng đến, thử những món chưa từng ăn, cùng nhau có những trải nghiệm thật thú vị.
Em mong gặp anh - người đàn ông chân thật, có nghề nghiệp ổn định, lớn tuổi hơn em, có ý định tìm hiểu nghiêm túc để có thể bên nhau lâu dài. Em không quan trọng về ngoại hình, nhưng phải có đạo đức tốt. Đôi khi công việc yêu cầu phải giao tiếp, anh biết điểm dừng là được.
Người Việt mình hay nói duyên là do trời định, phận do là người tạo. Vậy nên, chúng ta cho nhau cơ hội, biết đâu sẽ tìm được nhau trong cuộc sống vô vàn ngã rẽ này, anh nhỉ?
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Hằng
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ