Em không cao, có thể nói là hơi thấp, có chút mũm mĩm nhưng được nhận xét dễ thương. Em biết hạn chế ngoại hình của mình nên luôn nỗ lực trong học tập và công việc để định giá giá trị bản thân. Em đã hoàn thành chương trình học và lấy bằng thạc sĩ, đang công tác trong ngành giáo dục. Tuy nhiên, mọi người xung quanh luôn bảo em rằng: "Không ai dám lấy một người con gái học cao như vậy đâu". Bằng cấp chỉ là công cụ để phục vụ cho công việc thôi, anh sẽ không chê em chỉ vì em học cao như vậy đâu nhỉ?
Từ năm 18 tuổi, em rời khỏi vòng tay gia đình để đến với Hà Nội. Cuộc sống một mình giữa thành phố lớn đã mài giũa cô bé luôn mộng mơ thành người con gái mạnh mẽ, cái gì cũng tự mình chấp nhận, tự mình giải quyết vấn đề. Tuy nhiên em vẫn luôn hy vọng, mong chờ một ngày anh đến, là bờ vai để em dựa vào. Em đã một mình quá lâu, tự sống trong thế giới riêng mình đã quen, vậy nên anh kiên nhẫn và bao dung cho em được không?
Em không quá cầu mong anh có địa vị và tiền bạc nhưng chúng ta đang sống ở Hà Nội mà, nên vọng anh đủ bản lĩnh và ý chí để cùng với em có được căn nhà nhỏ cho riêng chúng mình. Sau này về già, mình có thể về quê xây một căn nhà nhỏ bên mảnh vườn xinh xắn để trồng hoa, nuôi gà.
Em đã đủ chín chắn để biết đối nhân xử thế, biết quan tâm và chia sẻ, hơn nữa cũng không ngại làm dâu sống cùng mẹ chồng. Vậy nên, vào một ngày đẹp trời, vào thời điểm thích hợp nhất, anh hãy đến bên em nhé.
Em vẫn ở đây, chờ anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tròn
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Gia Lâm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ