Chào anh - người bạn đời tương lai của em,
Em nghe người ta nói cứ đứng yên rồi tình yêu sẽ đến, có duyên sẽ gặp, có nợ sẽ ở bên nhau. Nhưng nếu mình tự tạo cho bản thân thêm cơ hội, biết đâu chúng ta sẽ tìm được nhau sớm hơn, đúng không anh?
Em 29 tuổi, làm việc tại Sài Gòn. Ở cái độ tuổi này, bạn bè của em hầu hết đều lập gia đình, bận rộn với những đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu, và em cũng bắt đầu nghiêm túc nghĩ về hai chữ "hôn nhân" nhiều hơn thay vì cứ bận rộn mãi với công việc và những kế hoạch, sở thích riêng của tuổi trẻ như trước.
Đối với em, hôn nhân sớm hay muộn không quan trọng bằng việc có cho mình một người bạn đồng hành phù hợp, là người thấu hiểu, lắng nghe và gắn kết cả đời. Đó không phải là tình yêu lãng mạn, tạm bợ thời sinh viên mơ mộng.
Về ngoại hình, em không quá xinh đẹp mà nhỏ nhắn, dễ thương và trắng trẻo, độc lập, mạnh mẽ, biết đối nhân xử thế. Hy vọng anh hiền lành, tử tế, sống có đạo đức, biết lắng nghe và sống có trách nhiệm, có ý chí cầu tiến trong cuộc sống. Em không ngại khoảng cách địa lý, giàu nghèo hay vẻ bề ngoài.
Nếu anh cảm thấy đồng cảm với những gì em chia sẻ, có thể gửi mail cho em nhé.
Hẹn gặp anh ở Sài Gòn vào một ngày sớm nhất.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Rose
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ