Hôm nay của anh thế nào? Có vất vả lắm không? Đó là câu mà dạo gần đây em nghĩ đến khi tưởng tượng sẽ nói với anh sau giờ tan tầm, để em có thể treo áo lên cho anh, cùng anh nấu cơm và chuyện trò chia sẻ.
Em theo dõi chuyên mục Hẹn hò được một thời gian, hôm nay mới mạnh dạn gửi bài, bởi em nghĩ mỗi chúng ta nên cho bản thân cơ hội.
Em vừa tròn 30 tuổi, cao 1,62 m, nặng 50 kg, được nhận xét ngọt ngào và có "gu", công tác trong công ty xây dựng của Nhật. Một cô gái làm về kỹ thuật, nhưng anh yên tâm, em không hề khô khan đâu.
Thú thật em từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ cách đây năm năm. Quãng thời gian khá dài để em bình tâm và bắt đầu đón nhận những điều tốt đẹp mới. Em có một bé gái sáu tuổi vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Bé con là tất cả niềm tự hào cũng như động lực để em cố gắng.
Em sống và công tác tại thành phố Đà Nẵng nhưng nếu anh ở thành phố khác, em nghĩ đó không phải là vấn đề lớn. Em tin chúng ta đều xứng đáng để cho nhau chờ đợi và yêu xa.
Về anh, hãy lớn tuổi hơn em nhé. Em không ngại gọi anh là chú đâu, bởi em đánh giá cao người đàn ông thông minh, trầm ổn và chững chạc để có thể kiên định, đồng hành và che chở cho nhau.
Đến đây, em cảm ơn anh vì đã dành thời gian đọc bài viết này. Hy vọng chúng ta sớm được chia sẻ và trao đổi cùng nhau, anh nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Rose
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ