Anh yêu thương,
Em chưa từng có ý định viết những dòng này bởi luôn nghĩ nếu duyên tới, không bằng cách này thì cách khác, chúng ta vẫn gặp được nhau giữa hàng tỉ người trên trái đất này. Tuy nhiên, mọi suy nghĩ đã thay đổi khi em bất ngờ đọc được chuyên mục Hẹn hò vào một đêm rất gần ngày lễ Tình nhân.
Em có trái tim nhân hậu. Chắc chắn vậy rồi, vì trải qua nhiều giông bão cuộc đời, em nhận ra chỉ yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi. Vậy nên em luôn tâm niệm bao dung tới tất cả người xung quanh. Trái tim nồng ấm đó, em muốn dành cho anh - người đàn ông sẵn sàng chia sẻ bên em. Thanh xuân của em đi qua nhiều nơi trên tổ quốc này, nên em không ngại cùng anh đi bất cứ đâu.
Sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, người ta thường nói con gái quê em cá tính, chắc tính cách đó cũng thấm đượm vào em. Em hay cười đùa với bạn bè xung quanh rằng: "Tớ là cô gái Hải Phòng đa văn hóa". Tuổi trẻ cho em nhiều trải nghiệm, đi qua nhiều nơi. Ở đâu em cũng tự tin thích nghi được. Hòa đồng, vui vẻ, thân thiện là những tính từ tả về em.
Em từng đọc đâu đó rằng nếu cưới một cô gái, anh sẽ có một người vợ, nhưng nếu cưới một single mom, hứa hẹn cô ấy là một người mẹ tốt. Em đã là mẹ của cô bé 10 tuổi anh ạ.
Đây là mùa xuân cuối của người đàn bà 3x, vì em đã 39 tuổi. Mong sớm gặp được anh để nắm chặt tay nhau cho những mùa xuân tới, được bình yên bên người mình yêu thương và trái tim cùng nhịp đập.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Chi
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Lê Chân, Hải Phòng
- Giới tính: Nam