Có những lúc khó khăn tưởng chừng như phải kết thúc luôn cuộc đời mình nhưng em mạnh mẽ vượt qua được tất cả. Với em, là vợ chồng thì chia sẻ, yêu thương nhau, đó mới là điều quan trọng nhất sau tất cả những lo toan cơm áo gạo tiền.
Liều viết một bài cho mình, biết đâu may mắn tìm được anh - một người chững chạc, sống tốt với mẹ con em và em không có lý do gì để không chăm sóc, yêu thương anh hết sức cả, anh nhé!
Em là giáo viên sống tại quận Bình Thạnh, 37 tuổi, hiền nhưng cũng gai góc khi cần. Bản lĩnh, sống đơn giản, không phán xét người khác, nhưng luôn quan tâm đến mọi người lúc khó khăn, không vô cảm. Chân ngắn nhưng may mắn mọi người bảo em dễ thương, nên anh đừng sợ khi đi bên em nha (cười).
Mong có thể quen được một người đàn ông có ý chí, mạnh mẽ, dám chịu trách nhiệm trước mọi việc của bản thân, có tấm lòng nhân hậu, thu nhập ổn định. Dù anh có yếu hoặc vô sinh, em cũng chấp nhận, quan trọng là bản lĩnh sống của anh, đủ tốt thì em không ngại. Anh hơn tuổi em nhé. Mong sẽ gặp được anh.
Nếu ai đọc bài viết mà không thích thì bỏ qua nhé. Mong chờ mail của một người cảm thấy hợp với em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nga
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ