Thật không dễ dàng gì cho lần đăng bài này, một chút trải lòng và cũng là cho em thêm một cơ hội. Biết đâu em sẽ tìm được bạn đồng hành của mình nhờ VnExpress, mặc dù tỷ lệ này chỉ là 0,1%. Giống như mọi người khi đăng bài Hẹn Hò, em biết đây là một chuyên trang đáng tin cậy để gửi gắm, sẽ nhận được những bình luận hữu ích của độc giả. Bài đăng trước đây của em nhận được khá nhiều quan tâm, em rất cảm kích. Tuy nhiên, khi nhận thư em đã có chút hoang mang bởi một vài email làm người khác tổn thương lắm. Em hy vọng nếu như ai đó đã bỏ thời gian ra gửi vài dòng cho người viết, xin hãy có tâm với lời văn câu chữ của mình ạ.
Em là cô gái nông thôn, không có gì nổi bật. Em luôn biết mình ở đâu, nhưng điều đó không có nghĩa là em tự ti và hạ thấp giá trị bản thân đâu ạ. Là một cô gái tuổi Ngọ, em độc lập, có chính kiến và biết rõ đâu là thứ mình cần. Em tốt nghiệp khoa ngôn ngữ Anh của đại học Quốc gia, gắn bó với xuất nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ từ hồi mới ra trường. Có chút xấu hổ khi phải thừa nhận trong đầu em bây giờ không còn tồn tại hai chữ "sự nghiệp" nữa rồi. Mục tiêu lớn lao nhất với em là sống cho tử tế và xứng đáng, chỉ gia đình là quý nhất thôi.
Em biết mình đã khá thẳng thắn khi đề cập đến vấn đề kinh tế trong bài viết của mình. Ai từng bất lực và tự trách bản thân khi nhìn những người thân yêu của mình vất vả, ai đã trong hoàn cảnh khó khăn, em nghĩ mọi người sẽ hiểu kinh tế quan trọng như thế nào. Mặc dù rất đau, nhưng em đã không ngần ngại từ bỏ kế hoạch gần trong gang tấc và lao vào những đợt tuyển dụng lớn chỉ vì cơm áo gạo tiền. Lo cho em trai ăn học và đỡ đần bố mẹ phần nào là mục tiêu lớn nhất của em thời gian trước kia. Em mong bạn đời có thu nhập đủ tốt để cùng em lo cho con cái sau này và báo hiếu bố mẹ hai bên. Chỉ vậy thôi, em nghĩ cũng không quá khó đâu. Đừng đánh đồng định nghĩa thu nhập đủ tốt với giàu sang, thành đạt. Hãy thoải mái khi ở bên nhau là tiêu chí quan trọng nhất, em không mong mình sẽ có ngày làm nhân vật chính trong mục Tâm sự khi mắc kẹt trong bốn chữ "Môn đăng hộ đối".
Còn bản thân mình, em xin phép không nói nhiều về tính cách, hãy tiếp xúc thực tế để có sự cảm nhận rõ ràng nhất. Quan điểm sống của em tương đối mở; đơn giản để nhẹ đầu. Em rất trân trọng những lời góp ý thẳng thắn và nghiêm túc tiếp thu, cũng nhờ một vài câu mắng xối xả của người ta mà bọn em đã có tình bạn thật đẹp. Em cầu thị và ham học hỏi nhưng có một vài việc dù nghiêm túc cũng chỉ cải thiện chút xíu, như nấu ăn chẳng hạn. Em chỉ có thể đảm bảo những bữa cơm gia đình theo đúng tiêu chí: vệ sinh- đủ chất- ngon vừa vừa thôi. Điểm trừ nữa là em sẽ có chút tự kỷ khi tâm trạng. Những lúc như vậy, em chỉ cần một mình: tự đi xem phim, nghe nhạc, lang thang nơi quen thuộc; tệ hơn chút thì vào quán quen làm vài chai nếu rủ được con bạn thân. Cuộc sống sẽ có nhiều thứ phải đối mặt, em nghĩ em sẽ vẫn giữ chút gì đó là dấu ấn cá nhân kể cả khi đã lập gia đình. Ai cũng có riêng một góc nhỏ, em tôn trọng không gian của đối phương; em cũng cần người đó cho em không gian đủ để là chính mình khi cảm thấy bế tắc.
Hơi lan man và cũng không ăn nhập lắm, nhưng em xin có vài lưu ý để nếu như có ai thực lòng muốn gửi thư làm quen sẽ không bị ngạc nhiên ạ. Em không xinh, nhưng em tìm người có thiện cảm ạ. Em không ghê gớm nhưng em cá tính vừa đủ để không khiến mình phải chịu ấm ức. Mà em còn có tattoo nhỏ, không phải đua đòi gì, chỉ là tự nhắc nhở bản thân thôi. "Vạn pháp duy tâm tạo", cuộc sống chỉ cần hiểu vậy là đủ rồi.
Mà người quen ơi, nếu nhận ra thì đừng cười em nhé. Em rất nghiêm túc trong vấn đề tìm kiếm bạn đời trong năm nay. Xem mặt mai mối mãi, cảm xúc cũng vơi đi ít nhiều rồi, em sẽ thử các kênh khác nhau để tìm một nửa của mình. Lại một mùa thu đến, em không hy vọng mãi ca bài lỗi hẹn với các mùa để trả lời mọi người nữa đâu.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hương Đặng
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ