Em là người coi trọng tình thân, sống thiên về tình cảm và còn có khiếu hài hước nữa. Em không đẹp nhưng mọi người nói em có duyên.
Em từng nghĩ sẽ không kết hôn nữa, sẽ dành trọn tình cảm cho con. Nhưng anh biết không, hôm qua con trai em đã nói "Con sẽ vui lắm nếu có ba mới mẹ ạ. Ba sẽ không đi đâu hết, sẽ ở cùng con". Câu nói đó làm em phải suy nghĩ nhiều. Em biết con cũng muốn có ba như các bạn để được ba chỉ dạy, được ba đưa đi chơi...
Vì vậy hôm nay em mạnh dạn viết những dòng này lên đây mong có thể tìm thấy anh - một người bạn, người ba mới cùng mẹ con em đi tiếp đoạn đường phía trước. Hiện tại cuộc sống của em và con tạm ổn nhưng sẽ ổn và vui hơn khi có anh, phải không anh?
Em hy vọng giữa dòng đời tấp nập sẽ tìm được anh - người đàn ông có công việc ổn định, ấm áp, đủ yêu thương, thấu hiểu và bao dung với hoàn cảnh của em. Hãy liên lạc với em anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hồng
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Dĩ An, Bình Dương
- Giới tính: Nữ