Anh có phải là người hay xem đá bóng không? Nếu có thì thật tốt vì em là fan của đội tuyển Việt Nam, chúng ta sẽ cùng nhau ra phố đi bộ xem chung nhé. Em cũng thích nấu nướng nhưng nấu được mấy món ăn cơ bản hàng ngày thôi. Nếu công việc có mệt mỏi quá, anh cứ yên tâm em sẽ cùng anh lượn phố, cà phê, sẽ ngồi nghe anh tâm sự tỉ tê, hoặc đơn giản chỉ là im lặng cùng ngồi uống trà ngắm Sài Gòn hoa lệ để anh hết buồn. Em cũng thích trồng hoa cây cảnh, nuôi chó, sợ mèo, đặc biệt em rất thích đi du lịch Đà Lạt, sẽ tuyệt vời nếu một ngày nào đó cùng đến đó với anh, uống cà phê và ngắm Đà Lạt se lạnh.
Em cũng thích trẻ con nữa. Với em, trẻ em và người già là những người cần phải được yêu thương, bảo vệ và giúp đỡ nhiều nhất. Trong cuộc sống hàng ngày thỉnh thoảng em cũng hay làm những điều xàm và bất ngờ chút để cho mọi người vui. Cuộc sống này nhiều khó khăn và vất vả rồi, chúng ta nên sống vui vẻ và bao dung cho nhau phải không anh nhỉ? Nếu ban đầu gặp nhau, anh thấy em rụt rè và hơi ít nói thì điều đó không hẳn đúng đâu. Nếu anh cần một người xinh đẹp, giỏi giang toàn diện thì đó chắc chắn không phải là em rồi. Nhưng nếu anh cần một người làm cho mình thấy bình yên, hạnh phúc, hy vọng đó là em. Mong anh sẽ là người một người cầu tiến và có cùng sở thích, cách nhìn cuộc sống giống em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: MDL
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ