Khi vào Nam, chị em nói lên Sài Gòn làm cùng chị nhưng em đã chọn sống ở Biên Hoà - một thành phố yên bình, nơi có nhiều họ hàng của em sống ở đó. Thời gian đầu vào Nam, em gặp nhiều khó khăn, bị stress, hay bị ốm vì không hợp khí hậu nóng của miền Nam. Thời gian trôi qua, em dần thích nghi và ổn định hơn trước.
Em giản dị, không có gì nổi bật về ngoại hình, thích những bữa cơm bên gia đình, thích nghe mọi người nói chuyện hơn là em nói. Em không có thói quen dùng mạng xã hội, chỉ dùng một số app để chat phục vụ cho công việc. Vì điều này mà bạn đồng nghiệp gọi em là người cổ đại.
Mẫu người đàn ông em tìm là người điềm đạm, không hút thuốc, không theo đạo, sống có trách nhiệm, nếu anh hay đi thiện nguyện vậy đã được điểm cộng trong em rồi.
Cảm ơn anh đã dành thời gian đọc thư em, nếu anh quan tâm hãy gửi mail cho em nhé. Chờ thư anh. Dạo này trời mưa thất thường anh nhỉ, em thích mưa.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Đỗ Thị Ngọc Bích
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ