Gửi anh - người em đã chờ đợi cả thanh xuân.
Em rời xa quê hương miền Trung để vào Sài Gòn học tập và làm việc được 16 năm. Có thể nói Sài Gòn là quê hương thứ hai của em, em sẽ gắn bó cả phần đời còn lại ở nơi này.
Cuộc sống hiện tại của em tương đối ổn với công việc văn phòng. Thời gian rảnh rỗi em tập yoga, học làm bánh, đọc thêm sách báo, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch... Có thể nói đã bao năm một mình và em vẫn ổn, nhưng sẽ không ổn chút nào nếu anh mãi không chịu xuất hiện. Cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán và vô vị nếu em mãi cô độc trên hành trình này. Vậy nên em dõi mắt trông và thấp thỏm đợi ngày anh đến bên em.
Người đàn ông mà em mong mỏi là người bao dung, chững chạc và trách nhiệm. Vì em quan niệm hôn nhân là yêu thương, tôn trọng, tin tưởng, sẻ chia và thủy chung. Anh sẽ là người có cùng quan điểm với em chứ? Và cũng là người coi trọng nhân cách và quý trọng cuộc sống gia đình phải không anh?
Hãy hồi âm cho em nhé. Hy vọng chúng ta sẽ tìm thấy nhau và có một kết thúc tốt đẹp.
Ký tên
Một nửa sắp được tìm thấy của anh
- Họ tên: Tran Tu Vy
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ