Sáng nay, giữa dòng người vội vã, với bài nhạc nhẹ nhàng, trên đường đi làm, em nghĩ đến "Anh". Không biết anh giờ này ở đâu, ở nước nào hay là đã về Sài Gòn rồi. Biết rằng anh hay đi trekking, du lịch ở một nơi xa có văn hóa khác lạ, và bận rộn với công việc nên suốt thời gian qua em để anh có thời gian cho các trải nghiệm cuộc sống và làm những điều mình thích. Tuy nhiên, đã gần 10 năm rồi, em cũng nên tìm anh về với em. Em nghĩ giờ anh cũng ổn định, vui vẻ và bao dung vì trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, không chê trách vì những quan điểm khác nhau hay những vụng về nhỏ nhặt của em.
Tính cách em đã điềm đạm hơn, kiên nhẫn hơn, giọng nói đã bớt tông cao và chậm rãi. Tất cả gần như thay đổi, em chỉ giữ lại trong mình tinh thần tích cực, tấm lòng chân thành và vẫn nhảy theo các điệu nhạc latin và hát say sưa khi gặp bài hát mình yêu thích, lâu lâu có hơi điên, nổi loạn một tí (nhưng em thề là không gây hại đến ai). Em cũng tìm được công việc yêu thích với số tiền để dành mỗi năm có thể làm một chuyến du lịch châu Âu 2-3 tuần.
Đã hứa sẽ chờ anh nên trong suốt thời gian qua, em đã hoàn thiện bản thân mỗi ngày để anh có thể tự hào khi đi cạnh em, để anh không phải lo lắng mỗi khi không ở bên cạnh em. Sinh nhật vừa rồi, tròn 23 tuổi, từ gia đình đến bạn bè ai cũng khen em xinh hơn một tí (em cũng thấy điều đó, một tí thôi ạ). Mọi người hỏi anh đâu rồi, sao không ở bên em vào dịp này? Vốn là người tự quyết trong mọi việc của bản thân nhưng em nghĩ cũng không nên để gia đình và bạn bè lo lắng cho mình thêm, nên em sẽ không chờ anh nữa (phần khác thì em cũng mê anh). Về bên em, anh nha.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Gái ế vì bướng
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ