From: phuong le
To: vne-tamsu
Subject: Gui chi Hien.
Chào chị Hiền,
Em là một độc giả trung thành mục tâm sự của VnExpress. Từ trước đến giờ em chỉ có đọc và đọc thôi, điều đó có nghĩa là em chưa viết hay có một lời khuyên hay tâm sự nào cho người khác hay nói về bản thân mình. Đọc tâm sự của chị em thật sự rất xúc động và chợt thấy rằng còn có một người có cùng cảnh ngộ như mình. Khi đọc những dòng tâm sự của chị mà em cảm thấy rất chạnh lòng và tự nhiên nước mắt của em cứ thế mà rơi. Thật ra em nhỏ hơn chị, năm nay em 30. Ở VN tuổi này là bị đàm điếu rồi đúng không chị.
Em là một cô gái có thể nói về ngoài hình là khá, về học vấn em cũng chẳng thua ai, em đã tốt nghiệp hai trường đại học và đang theo học cao học. Em rất tâm đắc với lá thư của một anh gửi cho chị và em cho rằng những gì anh ấy nói rất là thực tế. Em chỉ khác chị một điều là khi em vừa tốt nghiệp đại học thì em đã gặp và yêu một người trong suốt bốn năm trời. Nếu nói về học vấn thì anh ấy thua em tất cả, nhưng ngược lại, anh ấy là một người rất hiểu biết cách cư xử và cũng rất giỏi trong công việc. ( Đây là điểm mà em rất đồng tình với một anh gửi cho chị, bằng cấp và học vấn không nói lên hết một con người đâu chị).
Nhưng sau bốn năm em chờ đợi người ấy thì em chỉ nhận được là con số không tròn trĩnh đó chị. Lúc bấy giờ em như người sụp đổ hoàn toàn. Lúc đó em chỉ nghỉ đến cái chết thì em mới có thể quên được người ấy, nhưng em lại nghĩ đến ba mẹ của em. Em chết đi là em đã yên thân rồi, không còn gì phải lo lắng và suy nghĩ, nhưng ba mẹ em sẽ khổ, thế là em bừng tỉnh dậy và đi tiếp con đường mình sẽ chọn. Đến ngay lúc này thì em cũng đã ổn định phần nào về mặt tâm lý đó chị.
Bản thân của chị cũng như em, nhiều lúc tự hỏi, tại sao mình như vậy? Tại sao mình cũng có những mong ước rất ư là bình thường như bao nhiêu người khác, là có một mái gia đình và có những đứa con ngoan. Nhưng hình như điều này đối với chị em mình rất khó giống như là hái sao trên trời vậy đó. Nhiều lúc em rất buồn và không biết bao nhiêu đêm âm thầm lặng lẽ khóc một mình. Chắc chị cũng một nơi một mình lo toan bao nhiêu là vất vả, em cũng vậy, em đã một thân một mình lo toan từ khi em mới tròn 16 tuổi. Thế là mười mấy năm trời nơi đất khách quê người. Nhưng rồi em cũng vượt qua được đó chị Hiền à. Em tin rằng mọi việc sẽ tốt đẹp với chị. Chị hãy lạc quan và sống yêu đời lên nha chị.
Em rất đồng cảm với chị và rất muốn được làm quen với chị. Nếu được chị có thể liên lạc với em qua địa chỉ email hoặc chat Yahoo: katrinale77@yahoo.com
Em chúc chị sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho mình.
LP.