Đôi khi em tự hỏi: Giờ này một năm nữa, mình sẽ thế nào, ở đâu và bên ai? Thật sự điều đó làm em vô cùng tò mò vì không biết duyên phận có đang tìm mình không.
Em của hiện tại:
- Chăm chỉ làm việc, ăn ngủ đầy đủ, xem phim và một số chương trình giải trí, nói chuyện với người thân, đi du lịch cùng bạn bè... và chờ chàng trai định mệnh mà số phận sắp đặt (cười).
- Sinh năm 1992, "dài" 1,53 m, "rộng" 46 kg, nhan sắc bình thường. Con gái tuổi Thân hơi lận đận duyên phận, bướng bỉnh một chút và hơi trẻ con với người chín chắn, hiểu chuyện với người lớn tuổi.
- Là giáo viên của trường tư ở Hà Nội, quê miền Bắc.
Mong "duyên số" của em là người cao từ 1,68 m trở lên (hơn 15 cm rất đẹp), công việc ổn định đủ để xây dựng tổ ấm ở Hà Nội, nhan sắc bình thường, quê miền Bắc.
Hôm nay, bà chị sợ "duyên số" của em cận nặng hơn em nên mãi không tìm ra, bắt em đăng bài. Vậy nên, em mong sẽ không bị mắng nữa.
"Luôn có một người dành cho bạn, người ấy sẽ đến vào một ngày lòng bạn tĩnh lặng nhất".
Em của sau này, đành chờ vào "duyên số".
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Duyên
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ