Chuyện là em sinh năm 91, tính cũng hướng nội và ít giao tiếp, không có kinh nghiệm yêu đương, học đại học cũng có thích một bạn nhưng kiểu tình yêu chưa nói. Đi làm tới giờ cũng là 6 năm rồi, em thích vài người nhưng chưa yêu ai cả. Em có cảm xúc với vài người nhưng cứ có cảm xúc với ai thì người ấy lại dừng dù em chưa bao giờ là người bắt đầu. Em cũng thuộc típ người truyền thống, hướng về gia đình.
Em nghĩ là duyên chưa tới vì cũng có nhiều người theo đuổi mà em lại không thích. Chắc là kiểu theo tình tình chạy chạy tình tình theo. Đọc những dòng tâm sự của các anh chị và các bạn trên đây em thấy mọi người đưa ra rất nhiều góp ý, mà ai cũng có lý của mình. Em rất mong muốn gặp được một anh bạn sinh năm 1987, ở Việt Trì, tốt tốt vui vui ạ. Trời đã vào thu, cái thời tiết này đúng là dễ làm cho con người ta xao xuyến.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thảo Nguyên
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
- Giới tính: Nữ