Em 16 tuổi, không hòa đồng mấy, học cũng không giỏi, không để lại ấn tượng gì với thầy cô. Lần đầu gặp thầy dạy Sử trái tim em đã loạn nhịp. Từ đó em hay dùng những trò trẻ con để tạo sự chú ý với thầy nhưng thầy không để ý mấy. Một hôm, em xin cho một bạn cùng lớp nghỉ buổi học đào tạo học sinh giỏi môn thầy, thầy hỏi tên em và bắt đầu chú ý đến em hơn. Đi học em chỉ mong tới tiết của thầy và thích tiết đó cứ kéo dài mãi.
Em hay nhìn lén thầy, có lúc thầy bắt gặp ánh mắt em đang nhìn nên em ngại quay đi thật nhanh, cảm giác khó tả. Do có nhiều thay đổi, em được xếp lên bàn đầu, đối diện giáo viên, em rất vui vì khoảng cách gần thầy được thu ngắn lại. Em cố gắng học để xung phong trả bài môn thầy, thầy quan tâm em, cũng có lúc em tâm sự với thầy. Vài tháng nay thầy ít quan tâm tới em hơn, em vô tình biết chuyện có một bạn hay nhắn tin với thầy, em thấy khó chịu lắm, có phải em có tình cảm đặc biệt với thầy rồi không? Em phải làm sao đây?
Thùy
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.