Em nè, không biết em cao thấp thế nào mà trốn kỹ quá, anh tìm bấy lâu nay vẫn chưa gặp được. Trời thì mưa, mắt anh bị cận, đeo kính mà gặp lúc mưa là không nhìn thấy đường. Vậy mà em vẫn còn trốn.
Vừa trải qua một đợt nắng nóng, em ở Đà Nẵng là biết nắng thế nào. Nhân lúc trời mưa, thời tiết dịu lại, anh viết bài để mong gặp em - bạn đồng hành cùng anh trong thời gian sắp tới.
Em thích bạn đồng hành có sức khỏe tốt phải không? Anh thường xuyên tập thể dục nên cơ bản là khỏe mạnh (trừ những lúc đau, em chăm sóc anh nhé, hứa sẽ ngoan và nghe lời). Nếu có em cùng thể dục thì quá tốt, cả hai sẽ luôn khỏe mạnh em nhỉ.
Em thích bạn đồng hành vui vẻ, luôn lạc quan trong cuộc sống phải không? Anh ngoài 30 rồi nhưng lúc nào cũng nghĩ mình mới 18 thôi, hay pha trò tếu táo với người xung quanh cho vui vẻ. Sống thì phải vui, đúng không em.
Em thích bạn đồng hành biết nấu ăn và chia sẻ việc nhà với em phải không? Anh sống tự lập sớm, nấu ăn và dọn dẹp là việc hàng ngày rồi, rất vui khi có em làm chung với anh, nhé.
Em thích bạn đồng hành biết chút ngoại ngữ không? Gặp em rồi, anh sẽ hát bài tiếng Anh hoặc tiếng Nhật nhé. Hay thì em vỗ tay rồi anh hát tiếp, còn nếu không hay, ráng nghe cho hết chứ đừng bịt tai lại, nhé.
Anh sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng, làm kỹ thuật cho công ty xây dựng, không theo đạo nên mong em cũng vậy nhé. Mong em hướng thiện, bề ngoài dễ nhìn, chưa từng lập gia đình hay vướng bận chuyện con cái nha. Em ở gần chút để mình đi lại với nhau cho dễ và đang làm việc ở Đà Nẵng nhé để còn hẹn hò chứ (phần này hấp dẫn ha). Anh 33 tuổi nên mong em nhỏ tuổi hơn nhé, chứ anh không có bằng lái máy bay đâu.
Muốn viết thêm vài dòng để tâm sự với em nhưng có lẽ nên để khi gặp nhau, mình sẽ nói chuyện nhiều hơn nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài và hy vọng sớm gặp được em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyên
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
- Giới tính: Nam