Em à, anh ở trên này rất lâu rồi, từng đăng một bài nhưng vẫn chưa tìm thấy em. Có lẽ nhân duyên của chúng ta chưa đến và anh quay lại đây với hy vọng mình sẽ tìm thấy nhau.
Để miêu tả về em, anh nghĩ em là cô gái hiểu biết và đầy lòng trắc ẩn. Với ngoại hình ưa nhìn, một chút năng động và tích cực, em đã khiến anh rung động. Em có hài lòng về bản thân không, anh không biết, nhưng với đặc điểm như vậy khiến anh luôn hài lòng về em.
Còn anh thì sao? Anh là chàng trai hơi đậm người, gương mặt ưa nhìn (giống em) và trong lòng mang ý chí lớn. Thực ra anh không thuộc người hướng nội, cũng không định nghĩa là người hướng ngoại. Anh ở giữa hai khái niệm đó. Anh đang trên hành trình "tự do tài chính", không đặt vật chất lên trên em nhưng luôn coi nó là người bạn giúp anh giải quyết hàng tá vấn đề trong cuộc sống hiện đại đầy ganh đua này. Yên tâm rằng anh sẽ luôn ưu tiên em.
Anh nghĩ chúng ta có thể đang rất gần nhau. Hà Nội? Hưng Yên? Hải Phòng? Bắc Ninh?... Anh có quan trọng khoảng cách không? Đúng, anh cảm thấy khoảng cách là một thách thức nhưng không phải vấn đề. Còn em thì sao?
Em à, gửi mail cho anh nhé, hy vọng em mở lòng. Và nếu anh không phản hồi, đừng dừng lại, có thể anh chưa nhận được, hãy kiên nhẫn và gửi cho anh một lần nữa. Anh chờ em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Phạm Văn Nhật
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Hải Dương, Hải Dương
- Giới tính: Nam