Là fan của VnExpress từ năm 2011, gần đây thấy chuyên mục Hẹn hò có nhiều đôi thành công nên mình mạnh dạn viết bài, mong tìm được một nửa của cuộc đời.
Mình là người gốc Bắc, sau khi ly hôn vào Nam, mong cuộc sống mới có nhiều niềm vui hơn. Rất mong tìm được người bạn đời không ngại hoàn cảnh của mình. Mình đang kinh doanh nhỏ, đủ nuôi sống gia đình, thích lao động và nấu ăn (dù sống một mình cũng luôn tự nấu ăn); Không thích nhậu, la cà sau giờ làm, đi làm là về nhà.
Cuộc sống độc thân đôi lúc buồn, mình chỉ biết tìm niềm vui trong công việc. Cũng muốn đưa người thương đi du lịch đây đó, mà mình chưa tìm được người song hành.
Mình không có điều kiện gì, chỉ mong bạn gái hiểu cho hoàn cảnh của mình, thích trồng cây và tuyệt đối thủy chung. Mình thích làm và không bao giờ hứa. Mong gặp được bạn gái có cùng hoàn cảnh càng tốt. Mình không ngại yêu xa.
"Chỉ cần em đưa bàn tay ra, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Anh biết hạnh phúc là phải đấu tranh. Anh sẽ đấu tranh để tìm lại hạnh phúc cho mình. Chờ em - người thương trong tương lai mà anh kiếm tìm bây lâu.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Đan
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
- Giới tính: Nam