Anh viết thư này hy vọng em đã sẵn sàng để về nhà với anh. Nếu cuộc sống ngoài kia có khó khăn quá, đừng quên có anh chờ em ở nhà này.
Lúc anh viết những dòng này cho em là chỉ còn vài tiếng nữa, anh bước qua ngưỡng cửa mới, tuổi 30, cái tuổi mang tính bản lề của cuộc đời người đàn ông. Bằng tuổi anh, bạn bè hầu như đã có gia đình con bồng con bế. Nếu em hỏi anh sốt ruột không, thành thật mà nói anh cũng sốt ruột. Nhưng không phải vì nghĩ mình không bằng bạn bằng bè, hay vì bố mẹ thúc giục, mà đơn giản từ tận đáy lòng, anh luôn thấy khắc khoải, cô đơn.
Nhiều lần, anh tưởng em đã xuất hiện, nhưng hóa ra anh chỉ nhận lại những tổn thương từ người khác mang tới. Có người nói với anh rằng "Trai thành phố không biết làm gì cả...". Anh chỉ biết im lặng và mỉm cười. Cũng có người nói với anh: "Anh tốt đấy, nhưng béo quá...". Ồ, anh không biết phải trả lời bạn ấy thế nào. Dù đã nhiều lần cố gắng giảm cân nhưng công việc của anh liên quan trực tiếp tới đồ ăn, nên nỗ lực của anh chưa thành công lắm (cười). Và thật hài hước, có một cô gái nói với anh rằng: "Anh tốt quá nên mình chia tay đi".
Còn em, liệu em có chê anh điều gì không? Nếu có, hãy nói cho anh biết để anh sửa hoặc điều chỉnh lại bản thân nhé. Đôi lúc anh tự hỏi, liệu chân thành và tốt có phải là điều mà phụ nữ thực sự tìm kiếm? Và ngoại hình chưa được đẹp có phải là một cái tội hay không? Dẫu sao thì anh vẫn luôn trung thành với những nguyên tắc sống của riêng mình, đó là:
- Không rượu chè bê tha
- Không cờ bạc, cá độ
- Không nghiện hút (nhưng nếu mình về chung một nhà, anh xin phép được nghiện em - cười)
- Không lăng nhăng, mập mờ (vì anh mập một cách rõ ràng)
- Không bạo lực gia đình (nếu chẳng may chúng mình có bất hòa, anh mong chúng ta giữ bình tĩnh. Khi cả hai bình tĩnh lại, chúng ta ngồi xuống cùng giải quyết điều bất hòa ấy).
Em thích chuyện bếp núc không? Nếu có thì thật tuyệt, còn nếu không cũng không sao. Anh chỉ cần em thích ăn uống một chút là được. Nếu em muốn và điều kiện cho phép, anh có thể nấu mỗi ngày một món khác nhau cho em và cả nhà thưởng thức, nghĩa là sẽ có 365 món cho 365 ngày đấy. Hy vọng chúng ta sẽ luôn có những bữa cơm thật ngon miệng và ấm áp.
Còn nhiều điều nữa anh muốn viết cho em, nhưng hãy để thư sau nhé, hoặc nếu may mắn tìm được em sớm, anh sẽ viết ít thư hơn, thay vào đó, chúng mình cùng trò chuyện với nhau, sau những mệt mỏi của công việc một ngày, em nhé.
Thân gửi em, từ sau cánh cửa bình yên.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quyền
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nam