Em là con gái miền Trung nắng gió, không quá ngọt ngào như con gái miền Nam cũng chẳng đảm đang tháo vát như gái miền Bắc. Một tháng nữa là em 30, đến cái nửa đời người, em không muốn mình lơ lửng mãi như vậy nữa. Em quyết định đi làm 2 công việc, cố gắng tích lũy và trau dồi cho bản thân. Em có gánh nặng gia đình nhưng sẽ tự mình cố gắng. Em chỉ cần một bờ vai để mệt quá thì có lời an ủi. Tính em ngang ngạnh đối đầu sóng gió quen rồi, nhưng em cần lắm một người vì em mà có thể quay lưng lại với thế giới. Không cần phải lãng mạn ngôn tình, nhưng phải vì em mà cố gắng, nhất là đừng bao giờ bỏ mặc em một mình.
Ba mẹ em lựa chọn con đường của riêng họ. Em gái em chật vật với 2 đứa con nhỏ sau ly hôn. Có những tuần lễ, điện thoại em chỉ có shipper hoặc sale tín dụng gọi đến, những tối đi về đơn độc em chỉ tự hỏi nếu mình ngã xuống lúc này, liệu có ai biết không? Em muốn mình sẽ có một ngôi nhà, êm ấm hạnh phúc để cháu em không phải lớn lên lưng chừng như em, để em thấy những phấn đấu khó khăn mà em trải qua rồi chắc chắn sẽ nhận được trái ngọt. Em đang sống một cuộc đời sáng cười tươi đêm nước mắt giống như lời một bài hát đang thịnh hành đó.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Dạ MInh
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ