Chào anh, chàng trai em kiếm tìm. Em vừa trở về nhà sau một tuần lịch trình dài với những chuyến đi. Em tự mình vào bếp làm bữa cơm đúng chuẩn gia đình và tự chiều mình chút, thưởng thức cái thảnh thơi của một ngày. Ngồi gian phòng khách, em tự nâng cảm xúc mình lên bằng một bản nhạc romantic guitar và đu đưa theo nhịp điệu. Nhìn mẫu ảnh gia đình treo tường em lại chạnh lòng nghĩ về tổ ấm nho nhỏ cho riêng mình. Khác với ngày trước, giấc trưa muộn làm em thở dài. Sự trống rỗng tâm trí hay cảm xúc hiếm khi có dịp bủa vây em, lần này thì nó đã phản kháng em. Có lẽ nó đã thấy phần nào sự mệt mỏi trong em. Một mình đã lâu, cảm xúc đã gợn sóng.
Em sinh ra trong một gia đình không đầy đủ, ba em là kinh tế chính của cả nhà, vất vả lo từng miếng ăn áo mặc, ba em làm mọi việc người ta nhờ chỉ để có tiền lo cho cuộc sống của chị em em. Dù vất vả ba vẫn luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để em không rơi vào cảnh bỏ học giữa chừng, năm em chuẩn bị thi vào lớp 10, một biến cố đã xảy ra, ba em bị người ta chèn ép bắt phải bồi thường thiệt hại nên trong nhà gần như không có gì. Nhìn cảnh ba phải qua nhà anh chị vay mượn tiền để đóng học phí mà người ta đuổi, đôi vai ba run run bất lực, em đã tự hứa với lòng mình rằng phải gắng học cho tốt và em đã không ngừng cố gắng từ đó cho đến bây giờ.
Nhờ có động lực đó, ngay từ những năm đầu đại học em đã đi làm và tự săn cho mình những học bổng toàn phần. Sau bao nhiêu lần gõ cửa nộp và bị từ chối cuối cùng em đã có được. Bỏ lại ba và đứa em, em quyết tâm theo đuổi giấc mơ của mình. Ở bên xứ người những năm đầu để tồn tại được là cả nỗ lực lớn đối với em. Em tính sau khi học xong sẽ chọn con đường ở lại để học cao hơn thì ba em bất ngờ trở bệnh nặng rồi đột ngột ra đi. Em buộc phải về nước làm lại từ đầu để lo cho em em. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, nhanh đến độ em trầm cảm, mất định hướng trong cuộc sống, nhưng chỉ cần nhớ ánh mắt ba lần cuối và đôi vai run run ngày trước, em hiểu rằng mình không được phép buông, phía sau còn có em của mình.
Với kiến thức và tri thức em có, em đi theo con đường sales. Nhờ lợi thế ngoại hình và khả năng ăn nói,, em nhanh chóng được cất nhắc, nên chỉ trong một thời gian ngắn, em đã được sếp cho đi thị trường và mở rộng cơ hội giao thương rồi làm ăn riêng. Nhờ đó em đã có được tích lũy nho nhỏ cho mình chỉ sau vài năm.
Giới thiệu về em: Em thuộc thế hệ cuối 9x, một cô gái tuổi Dần, chuẩn cung Cự Giải, sinh ra trong gia đình không đầy đủ, chỉ có ba, em và em gái nên bản thân sống và có suy nghĩ tự lập từ khi còn nhỏ. Một người như em thì sự khó tính luôn luôn có, mạnh mẽ và độc lập. Em được nhận xét là một cô gái rất lý tính, trong công việc em rất rạch ròi, không để cảm xúc chi phối, có chút kỹ tính và cẩn thận trong đó. Em là người khá nguyên tắc, luôn ưu tiên tính hiệu quả làm thước đo giá trị cho mình, trung thực. Tính em ngay thẳng, không ưa ngọt cả nghĩa đen và nghĩa bóng, ai có lời khiếm nhã tâm không tốt thì không có lần thứ hai nói chuyện với em. Em nhận xét, khen chê sẽ nhìn nhận căn bản khách quan để đúng người đúng việc, tuyệt đối không dùng cảm xúc cá nhân mà áp đặt.
Về tình duyên, khi còn đi học em không màng tới, khi ra ngoài xã hội người em gặp không phải là ít, cũng có người thích, thương em thật, nhưng không vượt qua được định kiến ấu trĩ rằng em phải kém họ, không được cá tính hơn, mạnh mẽ hơn họ và em đã chọn cách để họ ra đi, không níu kéo. Sau đó em ra nước ngoài công tác một thời gian, em thấy người nước ngoài văn minh, tinh tế, họ tôn trọng phụ nữ nhưng trong sâu thẳm em không thấy họ chạm đáy tâm tư mình. Em bỏ lại hết nơi xứ người, mặc kệ những theo đuổi, trách móc, gièm pha sau lưng. Cho đến giờ chỉ có một người duy nhất để em thấy mình đáng để quan tâm và chỉ dừng lại ở cảm xúc không hơn không kém, không được, em tự buông.
Nói thêm chút về em, em là người phản chiếu tư duy hai mặt rõ rệt, khi mạnh mẽ khi dịu dàng, tối giản. Ngoài xã hội em quảng giao bao nhiêu về nhà em để mọi thứ giản đơn và gọn gàng, tinh chỉnh tối đa có thể. Tại phòng khách em chỉ để duy nhất bức hình gia đình làm nền, bộ ghế salon đủ để tiếp khách, ngoài ra không có vật trang trí nào khác.
Bản tính dám đối mặt với hoàn cảnh và áp lực cuộc sống là điều không hề thiếu trong cuộc sống của em nên em cũng cần một người tương đồng tương ý như vậy. Em là người có chính kiến rõ ràng, một người luôn biết cách thay đổi, nỗ lực hoàn thiện bản thân, biết thích ứng và thúc đẩy vai trò một người trụ cột trong gia đình, một lòng một dạ, yêu thương tôn trọng giá trị cuộc sống gia đình, có khả năng sắp xếp và thể hiện cá tính trong mọi việc một cách chu toàn, chỉn chu nhất.
Có thể em không thể lo chu toàn cho anh được vai trò bếp chính, bù lại em có sự đủ đầy và trách nhiệm cần thiết đối với anh. Cho đến lúc này, khái niệm làm người thứ ba chưa khi nào có cơ hội trỗi dậy nổi trong suy nghĩ của em, không ai dám tự tin đâu, em dám tự tin thế. Cuộc đời em là những thăng trầm và luôn thể hiện đúng cái tôi mạnh mẽ của riêng mình, vì thế nếu cần em sẵn sàng để lại một chút dịu dàng trước khi gặp anh. Vậy nên em chỉ cho phép yếu đuối những dịp như thế này thôi, anh cần tranh thủ đi nhé, sẽ không có nhiều dịp như thế này đâu. Cũng là cách để anh tìm và nhận ra em, cho những năm tháng rực rỡ có em còn ở nơi Sài Gòn này.
Em không hơn thua với người khác nhưng em ganh tị là cho đến lúc này chưa tìm được người đàn ông dành riêng cho mình và chỉ cho riêng em. Anh, một người đủ trưởng thành về suy nghĩ sẽ biết cách để em cảm thấy thoải mái nhất khi chúng ta bắt đầu duyên gặp mặt. Em chưa bao giờ mua dây buộc mình, nếu anh chưa có em đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi, cái chính anh có muốn buộc cùng em? Em rất gần, không ở đâu xa, quan trọng là anh chọn cách nào đủ dấu ấn với em? Cảm ơn anh đã song hành tâm tư em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: rosevoice86
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ