TP HCM cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, nới lỏng giãn cách xã hội, mọi người trở lại "bình thường mới". Vậy em có cơ hội tìm người yêu thương mình ở tuổi 35 không? Nếu đời người là ba mảnh ghép thành một, gồm: gia đình, sự nghiệp, tình yêu, dường như em chỉ mới có hai mảnh ghép và đang tìm kiếm mảnh ghép tình yêu giữa thành phố hoa lệ.
Em chưa từng kết hôn, cũng không có kinh nghiệm yêu nhiều, nên hy vọng anh chưa kết hôn lần nào. Em tốt nghiệp đại học, công việc ổn định, nấu được bữa cơm hàng ngày và thích dọn dẹp nhà cửa gọn sạch. Không có hình mẫu lý tưởng, em chỉ mong tìm được mảnh ghép có thói quen sống tương đồng với mình. Nếu anh ở TP HCM, chúng mình sẽ có nhiều cơ hội tìm hiểu và hẹn hò hơn, hoặc cùng nhau đi cà phê cuối tuần, du lịch và chăm sóc cho nhau. Nếu anh không hút thuốc, không thích nhậu, không chơi game hay mê cờ bạc online..., đó là những điểm tương đồng kéo chúng mình lại gần nhau hơn.
Với em, bất cứ đạo nào, suy cho cùng cũng mang lại niềm tin cho con người vượt qua thử thách trong đời. Tuy em không có đạo, nhưng truyền thống gia đình trước nay hướng Phật. Nếu anh cùng niềm tin, chúng mình dễ hòa đồng với mọi người trong gia đình lớn hơn. Thêm nữa, em tin vợ chồng, con cái là duyên phận, còn việc của mỗi người là cố gắng sống tích cực và nỗ lực mỗi ngày mà thôi.
Em rất cố gắng bình an trước dịch bệnh và nhận ra cuộc sống mong manh. Nên thật may mắn khi qua bài viết này, em tìm được mảnh ghép tình yêu của mình, còn không chắc như mọi người nói: số em không nợ đàn ông. Hôn nhân không có công thức chung, vì vậy chúng mình cho nhau cơ hội gặp gỡ, nếu thấy tương đồng thì ghép lại làm bạn chung nhà và trở thành gia đình của nhau.
Mong email của anh. Cảm ơn mọi người đọc bài và chúc bình an, trở lại "bình thường mới" nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Cá Nóc
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Báo chí
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ