Mẹ chồng tôi làm thợ may gia công, lúc có hàng, lúc không. Ba chồng làm thuê ở sân bóng. Ông bà đều thu nhập thấp và không ổn định. Trước khi hai đứa cưới, ngôi nhà của gia đình chồng hơi nát, chồng tôi đứng ra vay nợ để xây nhà khang trang hơn; một phần là để ba mẹ có thể sống tốt hơn, một phần cũng để lấy vợ. Khi xây nhà xong, chồng và ba mẹ chồng đã thống nhất khi em trai chồng đi làm sẽ phụ giúp việc trả nợ. Vợ chồng tôi còn phải lo cho con và nhà cửa để sau này ở riêng. Một phần nữa là mọi người cũng muốn em chồng phải có trách nhiệm với gia đình.
Đến nay chồng tôi đã trả nợ được sáu năm. Em chồng lúc trước đòi học cao đẳng dược, học không xong lại xuống trung cấp, mẹ chồng tôi cứ luôn ảo tưởng em làm bác sĩ. Em đi làm cả năm nay, mẹ chồng đi kể với mọi người là em kiếm được bảy, tám triệu đồng, lúc lại 12 triệu đồng, trong khi em không phụ một đồng nào trong nhà. Tiền điện, ăn, nước uống, vợ chồng tôi lo, cả tiền trả nợ nữa. Em ở nhà thì ngủ đến trưa, ăn xong lại đi nằm, sau đó cứ tầm 2-3h chiều em bảo đi học. Tối đến em sẽ nói đi làm, đến sáng hôm sau mới về, trông có vẻ cực khổ lắm. Mới đây, em còn lôi về chiếc môtô, em và mẹ chồng tôi hùa nhau nói là được ai đó cho, thực chất em mua cái xe đó không giấy tờ và hết mấy chục triệu đồng.
Lãi suất ngân hàng tăng, tôi chẳng thấy ai trong nhà hỏi han hay ngỏ ý giúp gì. Lâu lâu chúng tôi hỏi mẹ chồng là khi nào em chồng mới phụ, câu trả lời luôn là: "Bà không biết, đợi đi, khi nào có nó đưa". Tôi hỏi mẹ, em đang học cái gì, có bằng không, bà cũng không biết nó học trường nào, có bằng hay chưa. Trong khi đó em suốt ngày lên mạng sống ảo, cho rằng mình là bác sĩ này kia, mẹ chồng cũng đi nói khắp xóm như thế. Tôi nói em đừng ảo tưởng như thế, bác sĩ người ta học cực khổ cả chục năm còn chưa chắc làm được, em học trung cấp 18 tháng lại đòi mang danh bác sĩ?
Mẹ chồng tôi con kể cho hàng xóm nghe rằng tôi có tài sản cho thuê chục triệu đồng, chồng tôi đi làm cũng ổn nên bà chẳng lo gì cho chúng tôi. Hàng xóm lại không hề biết chồng tôi đang trả nợ cho ngôi nhà cả gia đình chồng đang ở, họ nghĩ ngôi nhà đó do ba mẹ chồng xây. Mọi người gia đình chồng cứ sống thoải mái vì nghĩ vợ chồng tôi cũng có tiền, trong khi chúng tôi còn đang chăm nuôi con nhỏ. Mẹ chồng bảo chúng tôi phải tiết kiệm, còn em chồng cứ tiêu xài, đua đòi như thế.
Em nói kiếm được khá, sao không phụ anh trai hai, ba triệu đồng mỗi tháng? Em chỉ đóng mỗi tiền internet hàng tháng, còn lại là tiêu xài cá nhân, rồi đến chuyện sửa xe cũng phải mượn tiền anh trai? Đợt rồi chồng tôi định đổi xe và để rẻ cái xe anh đang đi cho em chồng là năm triệu đồng, em đưa ngay tiền. Tôi nói mẹ chồng cứ cầm tiền, khi nào em lấy xe thì vợ chồng tôi lấy tiền. Sau đó chồng tôi phải mổ mắt, tiền viện phí đóng 11 triệu đồng nên vợ chồng hỏi mẹ có thì cho chúng con mượn một ít. Bà đưa năm triệu đồng, tôi hỏi thêm năm triệu đồng hôm trước em chồng đưa đâu, mẹ đưa cho con tiền đó cũng được. Bà bảo em chồng đã lấy lại tiêu hết rồi, hôm trước bà kêu tôi cầm ai bảo tôi không chịu.
>> Chồng dửng dưng khi mẹ chồng chê tôi là đồ ăn bám
Tôi chưng hửng thật sự. Cứ mỗi lần hỏi đến tiền của em chồng là mẹ chồng lại nói không biết, đợi em nó đưa. Chúng tôi chỉ muốn ra riêng nhưng vì vài lý do mà chưa thể đi được ngay. Mong được các anh chị tư vấn.
Thi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc