Bé là con của chị Vũ Thị Trang, 36 tuổi và chồng là Vũ Ngọc Khiêm, ở Hà Nam. Mẹ bé nhập viện trước đó một ngày do có dấu hiệu đau bụng, nhưng bé đợi đúng khoảnh khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới ra đời bằng phương pháp sinh thường.
Bố bé vào phòng sinh đón con, chia sẻ: "Tôi không nghĩ con gái sẽ chào đời vào khoảnh khắc này. Niềm vui như nhân đôi với gia đình tôi". Bé Hân là con gái thứ hai trong gia đình.
Một phút sau bé Hân, con gái của chị Thu Hoài (29 tuổi), cũng lọt lòng, nặng 3,6 kg. Bố bé là anh Nguyễn Văn Hát, ở Thanh Oai, Hà Nội, ôm lấy con, cảm ơn các y bác sĩ đã giúp vợ anh "mẹ tròn con vuông". Hai vợ chồng đặt tên con là Nguyễn Tuệ Minh, với mong muốn con gái có nhiều trí tuệ, nhiều an vui, hạnh phúc và bình an.
Ở khu phòng mổ, do bị bệnh tim, chị Thu Hường, 34 tuổi, ở Hà Nam, không thể đẻ thường nên được chuyển sang mổ đúng khoảnh khắc bước sang năm mới. Bé trai nặng 3,1 kg được các bác sĩ đón an toàn, khỏe mạnh, bố mẹ đặt tên là Đinh Hữu Thành.
Bác sĩ Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết do mật độ sinh ở viện rất dày nên gần như giao thừa năm nào nơi đây cũng đón bé chào đời đúng thời khắc 0h. "Năm nay chúng tôi đón cả trai lẫn gái, hứa hẹn một năm mới đủ đầy, bình an", bác sĩ Cường nói.
Năm nay trực đúng giao thừa, bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Khoa Đẻ, cho biết "vui với không khí ấm áp, rộn ràng, giúp được các sản phụ sinh đúng thời khắc giao thừa".
Bệnh viện Phụ sản Trung ương là tuyến cuối về sản khoa ở phía Bắc, mỗi ngày đón khoảng 50-70 em bé chào đời bằng cả phương pháp đẻ thường và đẻ mổ. Trung bình, mỗi năm có khoảng 20.000 các em bé được sinh ra tại viện.
Tại Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM, đúng 0h ngày 1/1/2023, sản phụ Nguyễn Quỳnh Thư Duyên, 30 tuổi, sinh bé trai nặng 3,1 kg khỏe mạnh sau nhiều lần phải dùng thuốc giữ con vì hở eo tử cung.
Em bé chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ TP HCM với nhiều điều đặc biệt. Ngoài vấn đề sức khỏe trên, khi mang thai ở tuần thứ 18 chị Duyên còn mắc Covid-19 khiến sức khỏe phần nào ảnh hưởng.
Khi bé cất tiếng khóc chào đời đúng khoảnh khắc tiếng pháo hoa đầu tiên bên ngoài vang lên. Chị Duyên cười mãn nguyện vì sau bao khó khăn, gian khổ, con cũng đã đến với thế giới này bình an.
Chị Duyên nhập viện lúc 21h 31/12/2022, có nhiều cơn co thắt tử cung khiến cả gia đình bất an. May mắn mọi việc đã qua. Đây là lần đầu tiên chồng chị Duyên, anh Đặng Ngọc Chương vào phòng sinh, chứng kiến khoảnh khắc con chào đời cũng như thấu hiểu nỗi đau sinh nở của vợ, mặc dù sinh con thứ hai. Không giấu được niềm vui sướng, anh Chương đặt lên má vợ mình nụ hôn âu yếm.
Anh Chương cho biết khi sinh con đầu lòng, gia đình anh chưa biết đến dịch vụ cho người thân vào cùng nên đợi phía ngoài phòng sinh. Khi đó bản thân vừa hồi hộp, vừa lo không biết vợ con mình bên trong như thế nào.
Hiện tại, chứng kiến khoảnh khắc vợ mình đau đớn sinh con, anh Chương càng thấy thương và biết ơn vợ nhiều hơn.
"Qua đây, tôi hiểu làm chồng hãy luôn biết yêu thương, trân trọng vợ mình nhiều hơn nữa", anh Chương nói.
Em bé lần này của vợ chồng chị Duyên được bác sĩ Giang Châu Võ đỡ đẻ. Chính bác sĩ Võ là người giúp chị Duyên đón con đầu lòng 4 năm trước.
Chia sẻ cảm xúc khi hai lần đều đồng hành chị Duyên "vượt cạn", bác sĩ Võ cho rằng chắc bản thân mình và chị Duyên "khá có duyên".
Bác sĩ Võ cho biết gần 20 năm công tác tại Bệnh viện Từ Dũ, mỗi khoảnh khắc đón thêm sinh linh mới chào đời thì cảm xúc vẫn vô cùng khó tả, đặc biệt là trong thời khắc chuyển giao năm mới.
Ngoài con trai anh Chương, chị Duyên, khoa Sinh của Bệnh viện Từ Dũ còn đón thêm 3 em bé khác trong vòng 8 phút đầu tiên của ngày đầu năm mới, bằng phương pháp sinh thường
Bác sĩ Phạm Thanh Hải, Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, "chúc cháu mau ăn chóng lớn, nhiều sức khỏe và thành công".
Lê Nga - Mỹ Ý