Anh có biết anh đáng ghét lắm không? Sao anh để em chờ đợi lâu quá? Em đã 30 tuổi rồi đấy, sao anh còn chưa xuất hiện? Có phải anh đang thử thách sự kiên nhẫn của em đúng không? À mà quên mất, anh phải biết em là ai đã chứ nhỉ!
Em sinh ra và lớn lên ở một xứ đạo nhỏ tại một vùng quê thuộc Lâm Đồng. Hiện tại em sống và làm việc tại Sài Gòn. Em là người hơi trầm tính, thích nghe người khác nói hơn. Em sinh ra ở miền quê nên cũng mộc mạc đơn giản lắm. Hồi còn nhỏ ba em từng nói một câu làm em nhớ mãi: "Con gái giản dị chân phương là đẹp nhất", chắc đó chỉ là quan điểm cá nhân của ba em thôi, mỗi người một suy nghĩ mà. Với em thì em cũng thích đơn giản. Em là chị cả trong gia đình nên từ hồi còn rất nhỏ ngoài việc đi học ra em còn có nhiệm vụ là trông coi, lo cơm nước cho các em và làm việc nhà, ba má phải đi làm suốt ngày. Em nói như vậy không phải là để kể công đâu nhé, chỉ là muốn chia sẻ một chút về tuổi thơ của mình thôi.
Em hiểu được cuộc đời của mỗi chúng ta không phải lúc nào cũng suôn sẻ nhưng sẽ có những sóng gió gian nan nữa. Những lúc thuận buồm xuôi gió thì dễ rồi nhưng những khi sóng gió thì sao đây. Ai rồi cũng cần một người bên mình những lúc gian nan đúng không anh. Em muốn được đồng hành với anh để đi qua những sóng gió của cuộc đời này. Mỗi lần đi lễ hôn phối ở nhà thờ, em thích nhất giây phút tuyên thệ của cô dâu và chú rể: "Em nhận anh làm chồng của em, hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày, suốt đời em", nghe xong thấy hạnh phúc thay cho họ. Rồi chợt nhìn lại mình và nghĩ không biết bao giờ mới tới lượt mình nói lời tuyên thệ ấy trước giáo đường.
Em là người công giáo, vì vậy cũng mong gặp được người cùng đạo. Em hy vọng cái ngày chúng ta nhận ra nhau sẽ không còn xa nữa. Anh có hy vọng vậy không?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Yến
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ