
- Có sự khác biệt nào giữa Doha và sân Mỹ Đình khiến chỉ trong 10 ngày mà thành tích của Bằng chênh nhau tới 13 cm?
- Thời tiết ở Doha quá lạnh, chỉ khoảng 10 độ C nên tôi bị cóng. Về cơ sở vật chất không có sự khác biệt, nhưng tại Mỹ Đình hôm qua thời tiết nắng ấm khiến tôi thoải mái. Sau khi vượt qua mức xà khởi điểm 2m07 và chắc chắn đoạt HC vàng thì tâm lý tôi càng thấy thoải mái hơn.
- Như vậy là do tâm lý mà Bằng thất bại tại Doha?
- Có một phần nhưng không phải là tất cả. Tôi cũng xin khẳng định là không có chuyện thi đấu thiếu quyết tâm. Tại Doha, sau mỗi cú nhảy VĐV phải chờ từ 15-20 phút sau mới nhảy lần tiếp theo khiến người bị lạnh. Ban đầu tôi rất hưng phấn, nhưng sau đó không hiểu sao cứ lạnh rồi nhũn dần và mất khí thế. Tôi cũng nói thêm, VĐV Sri Lanka vô địch châu Á với 2m27 chỉ qua 2m15 tại ASIAD vừa rồi, VĐV Trung Quốc từng nhảy 2m28 trong năm rồi cũng chỉ qua 2m05.
- Sau khi thất bại, tâm trạng của Bằng như thế nào?
- Tôi rất nóng tính và nhạy cảm nên đêm về không thể ngủ được và cứ tự hỏi: Nguyên nhân gì khiến mình thất bại? Không phải thiếu quyết tâm, cũng không phải điểm rơi, vì trước khi đi tôi từng nhảy qua 2m19-2m20.
- Còn lý do chấn thương và việc tập luyện không đến nơi đến chốn thì sao?
- Tôi có chấn thương nhưng không trầm trọng. Nếu tập luyện không đến nơi đến chốn thì tại sao tôi có thể nhảy qua 2m19-2m20 ở nhà và vừa rồi qua 2m23? Tôi không tự bào chữa, nhưng quả thật tôi không được may mắn lắm.
- Vai trò của HLV, chuyên gia và trưởng đoàn đối với Bằng tại ASIAD vừa qua?
- Chuyên gia có vai trò quan trọng trong quá trình tập luyện, điều chỉnh điểm rơi phong độ, nhưng trong thi đấu thì tôi biết tự điều chỉnh trạng thái cũng như khả năng của mình. Tôi nghĩ rằng, lãnh đạo đoàn nên động viên, khích lệ VĐV kể cả khi thành công hay thất bại để VĐV còn phấn đấu ở những giai đoạn tiếp theo chứ không nên chỉ trích hay phê phán quá nhiều.
- Giữa Bằng và chuyên gia Misa có những khúc mắc?
- Trong huấn luyện chúng tôi có những bất đồng về khối lượng vận động hay kỹ thuật, nhưng đều được giải quyết từ lâu. Chỉ có điều, tôi nóng tính nên mỗi khi không nhảy được thường hay tỏ thái độ khiến ông Misa không hài lòng và cho là tôi ngang ngạnh.
- Nhiều người cho rằng chế độ đãi ngộ, ăn uống, trang thiết bị cho VĐV chưa hợp lý cũng khiến tâm lý của Bằng không thoải mái?
- Tôi khẳng định, vấn đề đó không phải là nguyên nhân khiến tôi thi đấu kém, nhưng rõ ràng cũng có nhiều bất cập. Chế độ ăn uống, thuốc men lúc cần thì không có, lúc sắp thi đấu mới tống dồn dập thì làm sao hiệu quả được. Trang thiết bị cũng vậy, quần áo thi đấu cấp phát đều không dùng được, bán chẳng ai mua nên chúng tôi phải dùng đồ tự sắm.
- Hình như có chuyện Bằng nổi nóng với HLV trưởng Dương Đức Thuỷ trên sân đấu?
- Tôi đang ức chế vì mình và Tâm thi đấu kém, lại thấy HLV Thuỷ quát to, nên lỡ nổi nóng quát lại. Tôi thấy sai và đã chủ động xin lỗi HLV Thuỷ.
- Nếu được, Bằng có thể nói gì với lãnh đạo TTVN?
- Tôi chỉ muốn lãnh đạo quan tâm đến VĐV hơn, khi thất bại đừng phên phán quá nhiều mà cần có sự động viên, khích lệ, vì bản thân chúng tôi cũng thất vọng và đau đớn lắm chứ. Tôi nói điều này không chỉ vì bản thân mà còn vì những thế hệ sau tôi nữa. Có vậy, VĐV mới hết lòng phấn đấu vì thành tích chung, vì màu cờ sắc áo.
(Theo Thể Thao TP HCM)