![]() |
Nỗi thất vọng của Duy Bằng trên sân Thống Nhất. |
Mong muốn thêm một lần được đứng trên một sân vận động quốc tế, khoác lên mình chiếc áo thi đấu có hai chữ Việt Nam và tung mình vào những cú nhảy trong sự ghi nhận và trân trọng của khán giả cùng đồng đội đã trở lại với Bằng. Chỉ đầu năm nay, làng điền kinh còn rộ tin Duy Bằng quyết định từ giã thể thao, nhưng đến tháng 3 lại thấy anh về đầu quân cho TPHCM, đơn vị đang thiếu lực lượng thi đấu trầm trọng. Trở lại với chiếc sào và khung gỗ, có quá nhiều thách thức đang chờ đợi Bằng. Ở ngày khai mạc giải điền kinh quốc tế TPHCM, trên sân nhà anh đã thua đồng đội trẻ Đào Văn Thủy (Quân đội), người chinh phục thành công mức xà 2m13 – khi chỉ đạt mức 2m10. Thành tích này cách điểm chuẩn dự SEA Games 26 mà Liên đoàn điền kinh Việt Nam vừa công bố 4 cm. Cộng thêm đối thủ Đào Văn Thủy vừa trẻ vừa sung, để đạt được nguyện vọng, chắc chắn Duy Bằng sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong thời gian tới.
Nói về chuyện này, anh cho biết: “Từ đây cho đến giải VĐQG vào tháng 9/2011, tôi sẽ cố gắng chỉnh sửa kỹ thuật của mình, nhất là động tác đá lăng khi qua xà để có thể vượt mức 2m15”. Anh còn bộc bạch: “Nếu như được triệu tập vào đội DTQG thì tôi sẽ nỗ lực hết mình để thi đấu tốt ở SEA Games 26. Tuy nhiên, để chinh phục trở lại mức xà 2m25 với phong độ hiện nay là rất khó, có thể sẽ phấn đấu đạt mức xà 2m20 hay 2m23”.
6 năm trước, Duy Bằng khiến các trang báo thể thao trong nước nóng rẫy với cú nhảy vượt qua thành tích 2m25 tại giải Các ngôi sao châu Á - Singapore. Chỉ có điều, cũng giống như đồng đội Bùi Thị Nhung lập kỳ tích 1m94 trên đất Thái Lan sau đó, cú nhảy của Bằng đã trở thành độc nhất và là khoảng khắc thăng hoa trong cả cuộc đời nhảy cao. Và anh không ngờ cuộc sống có thể lật ngược mọi chuyện đến thế, giống như con búp bê Matryoska khi không giữ được cân bằng. Chỉ 2 năm sau đỉnh cao chói lọi, nhà vô địch giải Ngôi sao châu Á kiêm HCV SEA Games 23 đã biến mất khỏi danh sách đội tuyển quốc gia, nhưng lại xuất hiện dày đặc hơn trên các trang báo thể thao bởi căn bệnh ngôi sao, những quyết định xốc nổi của một chàng trai trẻ đang quen với việc được cuộc sống nuông chiều. Kể từ thời điểm đăng quang cách đây 6 năm, Duy Bằng đã không một lần nào được dự SEA Games nữa.
H.L