Đi làm bằng chiếc xe đạp mua chỉ vài triệu đồng, tôi thấy thoải mái hơn đi xe máy, giảm cân mà không cần ăn kiêng.
Một làn đường nhỏ nhưng ôtô, xe máy chen chúc nhau đi thì không thể đòi hỏi người giao thông phải kiên nhẫn hàng giờ liền để "giữ trật tự".
Nhà cửa được gom vào những ô vuông, đường xá chạy dọc ngang trông như những bàn cờ, với tâm điểm là ngôi chợ.
Tính trung bình, mỗi năm làm được 3,9km đường, như vậy là quá chậm so với tốc độ phát triển kinh tế.
Tuần trước, bạn tôi có việc phải đi qua một quận khác trong thành phố. Sau chuyến đi, phải mang xe ra tiệm để thợ cân lại vành xe trước.
Sơn phết lên mặt đường dù với thông điệp gì thì rất cần phải lên án và xử phạt.
Tôi không ngờ ở Việt Nam có một ngôi làng được quy hoạch đẹp đến vậy. Cứ tưởng là ở Khải Hoàn Môn, Paris.
Đường xá hiện nay sẽ quá tải nếu ai cũng có ôtô vì lâu nay chúng ta quy hoạch và làm hạ tầng theo kiểu xe máy.
Ông Trương Đình Hạnh, Phó chủ tịch thành phố trực tiếp xuống đường trong buổi tổng vệ sinh trước thềm VnExpress Marathon Huế ngày 24/12.
Người già tự cho mình đi thế nào cũng được, trẻ em thì chưa hình thành ý thức giao thông đã ra đường.
Nhiều người Việt chỉ bức xúc những việc có hại cho mình nhưng bản thân sẵn sàng chen lấn để được đi trước.
Xe buýt nếu muốn hút khách cần sạch sẽ, đúng giờ và quan trọng là phải thật an toàn.
Tại sao nhiều lái xe khi đến khúc cua này thường không vững tay lái dẫn đến tai nạn?
Không nhường nhịn nhau tại ngã tư đông đúc, người Việt tự 'trói xe' nhau.
Xử phạt những người vi phạm giao thông thật nghiêm khắc thì vấn nạn kẹt xe tự khắc thuyên giảm.
Ở Triều Tiên, nữ cảnh sát được cấp mỹ phẩm, chỉ xe công mới được lưu thông trên đường và dân thường không được mặc như giới tư bản.
Khi còn là cậu bé mười mấy, say sưa đọc "Những người khốn khổ" của Victor Hugo, với trí tưởng tượng của một cậu bé, tôi không thể hiểu nổi tại sao người ta có thể sống ở dưới mặt đất, trong những đường cống ngầm mà tôi hình dung phải ngập đầy nước bẩn.
Ở Brazil, có người nói với tôi là họ mua xe hơi để đấy, còn hàng ngày vẫn đi xe đạp tới chỗ làm vì nhà gần, đi xe ôtô sẽ kẹt xe không bao giờ tới được...