From: Tim Muc
Sent: Thursday, December 04, 2008 7:12 PM
Subject: Gui loi khuyen den chi Khue
Chào chị Khuê,
Tôi bằng tuổi chị (28 tuổi), đã có chồng và một con, hiện giờ chúng tôi có một gia đình nhỏ sống rất hạnh phúc. Tôi thường xuyên đọc về chuyên mục Tâm sự này. Như chị biết có rất nhiều câu chuyện cũng như nhiều hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống và trong đó có câu chuyện của chị.
Như chị biết đấy có được hạnh phúc đã rất khó, nhưng giữ được nó còn khó hơn. Tuy nhiên, đọc những dòng tâm sự của chị tôi đã không đồng tình với những suy nghĩ và việc làm của chị với gã tình cũ mà đã có “ít nhất một lần” quan hệ tình dục với kẻ ấy khi chưa kết hôn và rồi phải chia tay. Nói thật với chị, tôi cũng là phận con gái, nhưng đọc xong tâm sự của chị tôi nhận thấy xã hội hiện tại không ít kiểu người như chị và tôi cũng khẳng định chẳng tốt đẹp gì.
Tôi chẳng cần biết trình độ của chị ở mức nào nhưng nghe chị nói "Tôi yêu chồng và tôi đã chắc chắn rằng mình là người vợ tuyệt đối chung thủy, hết lòng vì chồng” mà chị vẫn còn nghĩ về gã tình cũ một cách mù quáng, vậy thì không biết khái niệm “chung thủy” của chị hiểu được bao nhiêu? Xin lỗi vì tôi muốn chia sẻ với chị một cách chân thành và thẳng thắn.
Xin hãy tĩnh táo với những lời ngọt ngào đường mật của những kẻ Sở Khanh và ham muốn thể xác của bản thân để tránh mất mát hạnh phúc mà chị đang có.
Chúc chị có một cuộc sống hạnh phúc!