Hôm qua còn thấy nước sâm sấp, vẫn còn nhìn thấy mặt đường. Cứ ngỡ sáng dậy sẽ là một con đường khô ráo, hoặc chí ít là không còn nước đọng để có thể đi lại được - bị cầm tù 2 ngày ở nhà, gò bó wa rùi, hix... Nhưng không! Dòng nước đen sì, đục ngầu đang dâng lên cao dần và lên nhanh theo từng phút một. Hỏi ra mới biết hôm qua người ta đã có "sáng kiến" bơm nước vào sông Nhuệ, sau thấy bị quá tải nên mới stop. Té ra mình "được" ở trong vùng xả lũ cơ đấy, "vinh dự" quá cơ. Nếu không có những vùng như này thì Hà Nội sẽ ra sao nhỉ? Chắc thay vì hạn chế đăng ký ôtô, xe máy, người ta sẽ chuyển sang hạn chế đăng ký thuyền, xuồng, thúng, mủng... vì bây giờ chúng sẽ là phương tiện giao thông đi lại chủ yếu của người Hà Nội.
Càng về chiều nước càng lên cao dần. Sắp ngập sân rùi. Cộng thêm trận mưa khá "hoành tráng" kéo dài vài giờ đồng hồ. Cứ đà này thì việc tát nước ra khỏi nhà chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng may sao, sáng ra con nước đã giảm được 2 cm - một con số có thể nói là "kỷ lục" trong thời điểm này! Vẫn cương quyết không bước chân ra khỏi nhà. Thà... chết còn hơn là phải bước chân xuống dòng nước đen kịt và lạnh buốt kia. Không ăn cũng được, không uống cũng được, nhận hình phạt thế nào cũng được, nhưng lội nước thì... never nhé!
Có thể nói đây là trận mưa lịch sử trong... 28 năm trở lại đây (vì trước đó chưa ra đời nên không biết). Khắp đường làng ngõ xóm, hang cùng ngõ hẻm, đâu đâu cũng chỉ toàn nước là nước. Cả làng ngập và các làng lân cận còn... ngập hơn. Người ta bì bõm lội đi chợ để "đầu cơ" thức ăn. Người ta tranh cướp, cãi chửi nhau cũng vì lẽ đó. Thế mới biết, khi động đến quyền lợi sát sườn của người ta thì thật là "kinh khủng"! Ơn trời (trộm vía 1000 lần) là ở đây còn có điện. Chứ nếu vừa bị cô lập, vừa mất điện (khoảng 1 tuần như người ta dự báo) thì không hiểu đời sẽ đi về đâu nữa. Chắc sẽ phải tính đến phương án đi sơ tán thôi (đã nhẩm tính sơ sơ là tiền lương tháng này của cả nhà chỉ để phục vụ cho mấy ngày lụt vì phải sơ tán ra khách sạn...) Chứ không có ít "văn minh" nào thì sống làm sao hả trời? Chưa nói đến khía cạnh văn hoá, riêng việc phục vụ nhu cầu thiết yếu cũng đủ... đau đời rồi.
* Bạn sống trong vùng mưa lụt, gửi câu chuyện, clip, ảnh về xahoi@vnexpress.net