From: lvtan
Sent: Monday, July 14, 2008 4:34 PM
Subject: Chi hãy manh me lên nhé
Chào chị Dương,
Em rất hay đọc mục Tâm sự của VnExpress, nhưng đây là lần thứ hai gửi bài, vì em không phải là người biết cách an ủi. Nhưng khi đọc bài của chị viết, em thấy thương chị, vì em cũng là con gái. Em năm nay 23 tuổi, mới tốt nghiệp nên em rất hiểu cho tâm trạng của chị.
Chị Dương thân mến, quen nhau chia tay nhau là đã đau khổ, bị phản bội lại càng đau khổ hơn. Nhưng chị đừng bi quan, chị hãy cố lên chị nhé. Bởi vì ít ra là bây giờ chị đã nhận ra bộ mặt thật của người yêu chị, và chị hãy nghĩ trong cái xui còn có cái may.
Đó là một người đàn ông tồi, bội bạc, và không có nhân cách đạo đức của một con người. Người ấy đã bỏ rơi chị trong lúc chị cần sự quan tâm an ủi của người đó nhất. Người đó đã nhận lại tiền, và điều quan trọng ở đây là người đó đã nói những lời xúc phạm chị.
Con người đó không xứng đáng với chị đâu, và cũng không xứng đáng để chị phải đau khổ, khóc cho anh ta, khóc cho mối tình đó. Em tin trên đời này có quả báo, ông bà ta có câu: "Gieo nhân nào gặt quả đó". Em cũng tin sau này chị sẽ gặp được người xứng đáng với chị, xứng đáng nhận tình yêu của chị.
Em thấy có rất nhiều anh chị đã viết rất hay, họ rất quan tâm chia sẻ an ủi chị, dù họ là những người xa lạ. Chị thấy không xung quanh chị có rất nhiều, rất nhiều người yêu thương lo lắng cho chị: gia đình chị, bạn bè, họ hàng... và cả độc giả VnExpress nữa. Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Chị đừng nghĩ bi quan nha.
Mình gặp bất hạnh, mình nghĩ cuộc đời này không còn ý nghĩa nữa. Nhưng khi chị bình tĩnh lại, chị sẽ thấy có nhiều người bất hạnh hơn mình, nhưng họ không bi quan, họ vẫn cố gắng sống. Họ sống là để hy vọng, hy vọng hạnh phúc sẽ đến với họ. Nếu bây giờ chị suy nghĩ bi quan lệch lạc, chị hãy nghĩ đến những người yêu thương chị, họ sẽ đau khổ như thế nào?
Chị hãy nhìn xung quanh chị, có bao nhiêu người yêu thương lo lắng cho chị, vì một người phụ bạc mình, mà mình tìm đến cái chết, chị nghĩ xem có xứng đáng không? Không xứng đáng đúng không chị?
Còn một điều nữa là nếu chị cứ suy nghĩ bi quan thì chị sẽ không thể nhìn thấy tương lai tươi sáng đâu. Vì tương lai, cơ hội đến mà chị không biết nắm bắt. Chị hãy bỏ sạch quá khứ, bỏ đi những trăn trở về tình yêu đã qua để tìm lấy hạnh phúc cho mình.