From: hhggu ghyui
Sent: Monday, July 14, 2008 4:58 PM
Subject: Phút dai kho cua ban da pha vo tat ca
Đọc tâm sự của bạn, tôi hiểu được sự đau khổ của bạn lúc này. Tôi cũng thường xuyên đọc chuyên mục này, nhưng có lẽ câu chuyện của bạn để lại cho tôi nhiều cảm xúc và muốn được chia sẻ cùng bạn.
Trải qua một thời gian yêu nhau say đắm và bạn đã trao cho anh ta thứ quý giá nhất của một người con gái mà đáng lẽ ra bạn phải tỉnh táo hơn để không rơi vào hoàn cảnh như hiện nay. Nhưng thôi nói ra lại mang tiếng là trách móc bạn? Để được gì đây? Vấn đề bây giờ là trao đổi với bạn, gợi mở cho bạn một lối thoát để bạn vẫn tiếp tục vững bước trên con đường đã chọn.
Sau khi đã thỏa mãn cái gọi là sự "sung sướng" anh ta đã bỏ rơi bạn. Những gì anh ta làm với bạn chẳng qua đó là sự thương hại chứ hoàn toàn không phải là tình yêu mà để đến lúc vào nằm viện bạn vẫn còn lầm tưởng đó là một tình yêu tuyệt đẹp. Bạn đã sai lầm để đến bây giờ hoàn toàn tuyệt vọng. Chuyện gì đến và nó đã đến, vấn đề bây giờ là bạn phải tự tin vào chính mình. Bên cạnh bạn còn có gia đình, bạn bè và đặc biệt việc học là việc quan trọng nhất đối với bạn lúc này. Bạn phải cố gắng nhé.
Là một người đàn ông mới xây dựng gia đình và cũng từng trải nghiệm qua một vài mối tình tôi hiểu rõ bản chất sự việc mà anh ta đã làm và đã đối xử với bạn. Thật cay đắng phải không bạn? Nhưng bạn ơi hãy cố gắng nên nhé. Bạn còn trẻ, tương lai vẫn đang rộng mở với bạn. Hãy học tập thật tốt để vững bước cho ngày mai tươi sáng bạn nhé.
Chúc bạn thành công.