Chào chị!
Đọc bài viết này tôi rất khâm phục chị. Vì chị là người con có hiếu và biết lo cho gia đình. Hoàn cảnh của chị bây giờ rất giống với trường hợp của bạn trai tôi. Cũng có một cô con gái út(2 anh trai đầu), nhưng do quá nuông chiều mà đâm ra hư hỏng, không ai nói nổi. Gia đình khuyên bảo nhưng nhất quyết không nghe. Thậm chí có lần cãi vã, cô ấy đánh lại anh trai, đánh cả mẹ mình nữa.
Bạn trai tôi hiện tại coi như không có đứa em này. Nhưng bố mẹ của anh ấy, mặc dù giận nhưng cứ sợ nhỡ bỏ nó thì nó đâm ra hư hỏng, theo tệ nạn, cho nên giờ không biết làm sao cả, thấy ngán ngẩm. Tôi thấy đứa nên thì nó nên, đưa hư thì nó hư thôi chị ạ, chứ biết sao bây giờ.
Trường hợp của em trai chị thì tôi nghĩ chị cũng không nên bao che, mà đâm ra tính ỷ lại của cậu ta. Chị hãy nói chuyện và góp ý chân thật với bố mẹ để tìm hướng giải quyết, chứ như thế này thì hư lại càng hư thôi. Có khi thời gian trong tù sẽ giúp cho cậu ta tu tâm dưỡng tính và có suy nghĩ tích cực hơn thì sao. Chúc chị sớm tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.
MUOI BIEN