Ngày 5/12, anh Hoàng Mạnh ở phường 2, TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết rất bức xúc trước việc làm cẩu thả của nhân viên y tế phường vì đặt cho vợ anh đến hai vòng tránh thai. Người chồng này cho hay, đúng một tháng trước anh đưa vợ là chị Sơn Sà Oanh (30 tuổi) đến Trạm Y tế phường 2 đổi vòng tránh thai. Vài ngày sau chị Oanh bị đau bụng dữ dội, ra huyết nhiều nên trở lại trạm y tế khám và được cấp thuốc uống một tuần.
Uống xong một tuần thuốc tây mà vợ anh Mạnh vẫn bị ra huyết, giảm cân trên 10 kg nên anh đưa chị Oanh đi hốt thuốc nam uống nhưng vẫn bị đau bụng. Mới đây, chị Oanh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tư nhân Thanh Vũ khám, siêu âm phát hiện có đến hai vòng tránh thai.
Theo ông Lê Hồng Việt - Trưởng Phòng tổ chức Phòng Y tế TP Bạc Liêu - thì đây là sai sót của cán bộ y tế phường nên thành thật nhận lỗi, mong gia đình thông cảm. Ông Việt nói do lúc đến đổi vòng tránh thai, chị Oanh nói chuyện rất khó nghe nên nhân viên y tế phường nghe không rõ, cứ tưởng là chị Oanh chưa đặt vòng nên mới đặt vào chiếc vòng mới vào. Việc không phát hiện chiếc vòng cũ là do vòng cũ bị đứt mất sợi dây.
Sau lời xin lỗi, ông Việt thay mặt ngành y tế TP Bạc Liêu trao cho gia đình chị Oanh 500.000 đồng để hỗ trợ chị chi phí điều trị bệnh.
Thiên Phước