Người gửi: thanhthao
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Đừng ngụy biện cho tình yêu
Tôi thấy không có gì ầm ĩ cả. Cũng đừng đổ lỗi cho tình yêu - tội nghiệp nó lắm. Tình yêu xuất phát từ đâu? Từ trái tim, tâm hồn của ai? Của chúng ta chứ của ai! Vậy sao không phải tại ta mà đổ lỗi cho nó?
Yêu người có gia đình tại sao lại không có gì kia chứ, nhất là người của công chúng vì rất dễ ảnh hưởng đến lớp trẻ. Sau 5 hoặc 10 năm nữa, ai cũng đều yêu như thế cả thì xã hội này sẽ mệt mỏi lắm thay.
Cây có người chăm sóc rồi thì dù cho cây ấy trái có ngon ta vẫn phải qua cây khác hái chứ không cần phải lén lút hái trộm của người ta. Biết đâu trái bên kia ngon hơn nhiều mà tại vì ta ích kỷ cứ khăng khăng đòi trái mà người khác đã trồng.
Người gửi: nhungh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Yeu nguoi co vo khong co toi
Mình có quyền yêu nhưng đừng lấy chồng người ta. Phá hạnh phúc của người ta là tội lỗi vì làm gia đình yên ấm của họ dậy sóng. Nếu ngược lại, ai đó làm gia đình mình như vậy thì sao?
Hiện nay, gia đình chúng tôi cũng đang ở trong cảnh đắng cay, chỉ có ai trải qua mới biết. Tôi rất đau buồn khi chồng bạc tình. Chồng tôi thay đổi mà chính tôi cũng không ngờ. Tôi buồn khổ muốn chết, nhưng khi đọc bài viết của Trà Mi, tôi thấy chị thật cao thượng: Yêu người ấy, nhìn người ấy hạnh phúc cũng là chính mình được hạnh phúc.