From: Phạm Siu Vân
Sent: Monday, May 18, 2009 4:02 PM
Chào Tâm và các anh chị bạn đọc mục Tâm sự!
Tâm này, mình cũng 25 tuổi như bạn. Mình thật sự thông cảm với những gì bạn đã trải qua. Mình thấy cả những chị đã có gia đình và lớn tuổi còn mắc bẫy tình thì đâu thể trách bạn thiếu kinh nghiệm được, có trách là trách sự yếu đuối của phụ nữ trước những cạm bẫy ngọt ngào. Nếu như không thắng nổi sự yếu đuối ấy thì dù bạn có lớn tuổi hơn, bạn cũng không thể trưởng thành.
Kinh Thánh có ví những lời ngọt ngào đường mật như những con quỷ Sa Tăng vậy. Khi bạn nghe lời đường mật là bạn đi theo quỷ Sa Tăng rồi. Đó là sự lựa chọn của yếu đuối. Làm cho mình bận rộn chỉ là cách tạm quên thôi. Còn về lâu dài, những người con gái còn trẻ tuổi như bạn và tôi cần phải nỗ lực chiến thắng sự yếu đuối ấy ngay trong những lúc cô đơn nhất. Bận rộn rồi lại mệt mỏi, lại cô đơn, đó là cái vòng luẩn quẩn.
Đừng đổ lỗi cho anh ta nữa. Bạn đã lựa chọn và bạn phải chịu trách nhiệm, anh ta không ép bạn. Mình thấy bạn không hề yêu anh ta mà chỉ cần sự quan tâm của anh ta thôi. Vì thế hãy tha thứ và quên đi để tâm hồn được thanh thản. Tâm nên sống chủ động vì người chịu trách nhiệm cho cuộc đời bạn là chính bạn chứ không phải anh ta. Hãy thôi phán xét anh ta đi, điều đó đâu có ích gì cho bạn?
Bạn đã "cho" đi, đó là tự nguyện, là "cùng nhau" chứ không phải chỉ vì anh ta. Con người của bạn không chỉ có mỗi "cái ngàn vàng" kia đâu. Hãy nỗ lực để tìm được vị trí cho mình.
Trước kia, khi mới ra trường mình cũng muốn thông qua các mối quan hệ để tìm kiếm việc làm. Mình thấy đó cũng là một cách tìm việc và chẳng có gì sai cả. Nhưng khi có người có ý "đổi chác" với mình thì mình đã chấm dứt ngay mối quan hệ với người đó.
Tâm à! Nếu như sống chỉ dựa vào sự quan tâm và những lời đường mật thì chúng ta khó nhận ra tình yêu đích thực lắm. Vì tình yêu đích thực chỉ có sự chân thành mà thôi. Không những thế nó còn biến Tâm thành người sống dựa dẫm và gục ngã lúc nào không biết khi cái chỗ dựa đó bỗng dưng mất tích.
Mong rằng Tâm sẽ coi chuyện đã xảy ra như là những rác rưởi cần giũ bỏ trong đời sống của bạn. Bạn chỉ cần giữ lại bài học kinh nghiệm mà thôi. Hãy quên hết để lại sống vui vẻ yêu đời. Nếu cứ nặng nề và ám ảnh thì mãi mãi bạn không thoát ra khỏi nó và còn có nguy cơ đi lại vào cái vòng luẩn quẩn ấy một lần nữa với một người khác trong sự yếu đuối của mình.
Chúc bạn lấy lại sự cân bằng và thành công!