From: Hien Anh
Sent: Monday, July 14, 2008 2:46 PM
Subject: Chia se cùng em Duong
Gửi em Dương,
Sáng nay chị đọc được tâm sự của em trên VnExpress, khi mà chị đang háo hức theo dõi thông tin về cuộc thi HHHV 2008. Đọc xong tâm sự của em, chị thấy xót xa quá! Thật ghê sợ cho người đàn ông, khi đã có trong tay thứ mình muốn rồi thì sẵn sàng gạt bỏ tất cả, chôn vùi quá khứ.
Thế là hết rồi em ạ, em đừng hy vọng và đừng van xin hắn ta quay lại nữa, giữ lại cho mình chút lý trí và lòng tự trọng. Giờ tất cả những gì em cần làm là đứng lên từ lần trượt ngã và sống cho thật tốt, trước hết là cho bản thân em, sau đó là cho ba mẹ em, người đã luôn bên cạnh và yêu thương em. Đây là cách trả thù đẹp và ngọt ngào nhất đối với người đã gây cho em đau đớn.
Trước hết hãy cố hết sức cứu cho được thiên chức làm mẹ, đó là cánh cửa hẹp còn lại cho sự tự tin gõ cửa đến với em lần nữa. Hãy tưởng tượng xem, nếu em vẫn còn khả năng làm mẹ, học hành thành đạt, có một công việc ổn định, và vẫn ngẩng đầu tự tin bước tới, thì lúc đó, mọi chuyện khủng khiếp bây giờ đối với em sẽ chỉ là một vết sẹo quá khứ mà thôi.
Còn nếu em yếu đuối, để mất khả năng đó, rồi học hành dở dang, để rồi trượt dài trên con đường của thất bại và khổ đau, thì nỗi đau hiện tại sẽ trở thành nỗi đau, nỗi ám ảnh cả đời, em ạ. Em còn trẻ, đường còn dài và tương lai còn rộng biết bao nhiêu. Biết là khó khăn rất nhiều, đau khổ cũng lắm, nhưng hãy cố lên em nhé. Mọi độc giả của mục Tâm sự đều trông chờ và cổ vũ cho em đấy. Đừng để sự đớn hèn và tàn nhẫn của một người làm mình gục ngã, em nhé.
Hãy liên hệ với chị bằng nickname bienbacdn@yahoo.com nếu em cần sự sẻ chia. Chị sẽ là người bạn tâm thư của em trong lúc khốn khó này. Chào em.