Vĩnh PhúcPháp vương Gyalwang Drukpa chủ trì pháp hội cầu an theo nghi lễ Phật giáo Kim cương thừa tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo), sáng 27/1.
Người đứng đầu Truyền thừa Drukpa khuyên giới trẻ yêu thương bình đẳng muôn loài và thực hành ăn chay để chúng sinh an lạc.
"Cuộc sống cần sự tri ân, nếu không sẽ không còn ý nghĩa và chúng ta không thể hạnh phúc", Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa chia sẻ.
Tối 14/3 Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa đã đến Hà Nội. Ngài có nhiều hoạt động tại các tỉnh, thành từ ngày 14/3 đến 2/4.
Dưới sự chủ trì của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, hàng nghìn Phật tử, du khách hành hương trì tụng chân ngôn để cầu nguyện cho đất nước và người dân Việt Nam được hòa bình, an lạc.
Người đứng đầu Truyền thừa Drukpa chỉ ra rằng, mọi tai họa không phải do trời tạo mà do chính hành động của con người.
Vượt hàng trăm cây số đến Tây Thiên với đôi chân teo cơ, ông Hà Văn Quán (Lạng Sơn) không mong phép màu cho mình, mà hy vọng cả nước sẽ được ban sự bình an, hạnh phúc.
Trang viết của Pháp vương Gyalwang Drukpa là nhịp chân bộ hành thong thả, nhắc ta sống chậm, thấu hiểu sức mạnh của trí tuệ, nội tâm trong sáng và tinh thần an lạc.